9h30 sáng nay, ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 của căn nhà trên đường Hưng Phú, gần giao lộ Võ Trứ (phường 9, quận 8, TP HCM), phía dưới là tiệm tạp hóa. Mọi người xung quanh huy động bình C02 dập lửa nhưng bất thành. Lửa kèm khói bốc lên nghi ngút.
Cảnh sát chữa cháy quận 8 sử dụng bình dưỡng khí và kéo vòi rồng vào trong. Gần 30 phút sau, hỏa hoạn được dập tắt. Không có thương vong nhưng nhiều tài sản, vật dụng ở tầng một bị thiêu rụi. Căn nhà bị nạn là của nghệ sĩ ưu tú khiếm thị Văn Giỏi.
Bà Võ Thị Hường (68 tuổi), vợ danh cầm trong làng cải lương Nam Bộ cho biết, vị trí cháy là nơi thường ngày chồng bà ở. "Rất may thời điểm đó vợ chồng tôi đều ra ngoài, chỉ có con gái buôn bán phía dưới nhưng không sao. Có thể do chập điện", bà Hường nói.
Ông Giỏi, 71 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nông khá giả tại chợ Ba Dừa, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ông bị mù từ năm 28 tuổi, sau khi lập gia đình. Trước năm 1975, ông là nhạc sĩ đàn guitar tài danh của làng cải lương với 2 bản Đoản khúc Lam Giang và Phi Vân điệp khúc.
Châu Thành