![]() |
Dẫn giải Trịnh Nguyên Thuỷ về phòng giam. |
Sau một tháng bị bắt, "ông trùm" Trịnh Nguyên Thủy đã có thái độ hợp tác với cơ quan công an thay vì sự ngoan cố trước đây. Thời gian đầu, mặc dù đồng bọn của Thủy đã khai nhận cụ thể tội trạng của chúng, vai trò và số lượng hêrôin mua qua "lò" điều chế của Thủy, nhưng tên này vẫn khăng khăng chối tội. Trong các lần hỏi cung Thủy tiếp theo, các điều tra viên (ĐTV) đưa ra những chứng cứ xác đáng khiến Thủy đã không còn đường chối cãi.
Hiện nay, Thủy đã khai nhận một số phi vụ mua bán, vận chuyển heroin và thừa nhận ít nhất 2 lần thực hiện việc chiết xuất "hàng trắng" từ thuốc phiện. Với những lần đó, bên cạnh nguồn nguyên liệu "cơm đen" nguyên chất, Thủy đã sử dụng một lượng khá lớn những hoá chất cần thiết khác để cho ra lò được sản phẩm hêrôin đáp ứng yêu cầu của thị trường. Vì Thủy là đối tượng "trùm sò" nhiều mánh khoé nên hiện tại, cơ quan điều tra đã phải phân công tới 4 ĐTV trực tiếp lấy lời khai của Thủy. Cũng như trùm sò Đặng Đình Ấu, trước các ĐTV, Thủy đã không ít lần "giở mánh" mua chuộc, hối lộ ĐTV. Ý tưởng dùng tiền hối lộ để chạy tội đó của Thủy đã bị các ĐTV công an Phú Thọ cảnh cáo, yêu cầu Thủy phải trung thực, nghiêm túc trong khi khai báo.
Một phát hiện mới là mặc dù doanh nghiệp của Thủy không có chức năng kinh doanh du lịch lữ hành, song khi khám nhà, cơ quan Công an phát hiện có cả lịch trình đưa một đoàn khách ở Hà Nội đi du lịch và nghỉ ngơi tại Trung Quốc... Cuộc đi này do chính Thủy đứng ra sắp xếp, lo liệu.
Thủy cũng từng có ý định trốn ra nước ngoài nhưng không bằng đường hàng không, đường biển mà là đường bộ, qua biên giới để từ đó đến một nước thứ 3. Thủy đã nhiều lần đi nước ngoài mà cụ thể là trước đó, trong giai đoạn vụ án Siêng Phênh - Vũ Xuân Trường đang rộ, khi Trường bị Công an bắt thì Thủy không ở Việt Nam mà đang đi "du lịch" tận Malaysia.
Theo Công An Nhân Dân, cho đến hôm nay, trùm ma tuý Trịnh Nguyên Thủy đã bị bắt được tròn 1 tháng và cũng với xấp xỉ thời gian đó nằm trong trại tạm giam. Vậy nhưng, theo như các ĐTV công an Phú Thọ thì từ đó tới nay, chưa một lần nào thấy vợ và 2 con trai của Thủy đến đây xin được thăm nuôi hay gặp mặt. Tất nhiên, với những đối tượng nguy hiểm như Thủy, việc thăm nuôi, tiếp tế hay gặp gỡ cũng đều phải tuân thủ theo một chế độ quản lý nghiêm ngặt. Vậy nhưng, sự thực đó phần nào cho thấy rõ nỗi "cô đơn" mà một "bố già" từng vung tiền tỷ ra ăn chơi đủ kiểu đã và đang phải chấp nhận. Liệu có phải để che giấu nỗi đau đó hay không mà Thủy đã khai trước cơ quan điều tra rằng, vợ chồng hắn sống ly thân, hai đứa con tuy ở chung nhưng cũng suốt ngày bận bịu học hành, ít khi có điều kiện để gần gũi?
Thủy còn cho biết, đã từng có dự định sẽ lấy cô bồ làm vợ mà trước khi bị bắt hắn đang sống cùng, nhưng rồi mọi chuyện đã không thể diễn ra như ý muốn. Bây giờ trong trại tạm giam, Thủy mới đắng chát nhận ra rằng, không những hàng tá bồ bịch đã từng "gối ấp tay kề", từng được Thủy bỏ tiền tỷ ra mua sắm, trang bị cho đủ thứ mà kể cả vợ con ruột thịt cũng không có ai đủ "dũng cảm" một lần tìm đến thăm nuôi hay gửi cho hắn dù chỉ một lời thăm hỏi.