![]() |
Nguyễn Sơn Hải. |
Trong thời gian lang thang tại tỉnh Nam Định, Hải đã gặp và đi lại, cặp kè với Nguyễn Thị Ngọc, một ả giang hồ có tiếng trong vùng. Khi hai người có con chung với nhau, Hải đưa Ngọc về quê mình ở Phúc Yên và đòi cha mẹ chia cho một mảnh đất để sinh sống. Và bắt đầu từ đó, Hải chính thức trở thành một đầu nậu chuyên cung cấp lẻ ma tuý cho những con nghiện trong và ngoài vùng.
Hằng ngày, dưới vỏ bọc là đại lý bán than tổ ong, nhưng thực chất Hải vẫn lén lút bán ma tuý. Về sau, thấy lợi nhuận của ma tuý quá lớn, Hải ngày càng công khai việc buôn bán thứ bột chết người khiến nhân dân trong vùng vô cùng bức xúc. Nhưng những hôm đi về bất thường của Ngọc, cũng những vụ mua bán ma tuý lộ liễu của đôi vợ chồng hờ Hải- Ngọc đã không qua khỏi mắt các trinh sát, công an thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Và anh ta đã bị bắt khi đang bán ma tuý cho một con nghiện. Khám xét tại nơi ở của Hải, tổ công tác thu được khoảng 200 gói heroin và hơn 22 triệu đồng.
Theo khai nhận của Hải, hàng tuần anh ta vẫn về Thái Nguyên mua ma tuý. Sau khi về xé lẻ, đóng gói, Hải bán lại cho các con nghiện để ăn chênh lệch. Trung bình mỗi ngày anh ta bán khoảng 30 liều ma tuý.
K.Ngọc