- Giải nghệ ở tuổi 27, độ tuổi chín muồi nhất với đa số cầu thủ, anh phải suy nghĩ bao lâu để đưa ra quyết định này?
- Tôi mới suy nghĩ về việc giải nghệ mấy tháng trở lại đây thôi. Tôi đã cân nhắc kỹ bởi thấy mình không thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp nữa vì chấn thương. Tôi hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân trên mạng xã hội nhưng khi quyết định giải nghệ, tôi muốn thông báo cho bạn bè biết.
- Gia đình, người thân phản ứng như nào với quyết định giải nghệ của anh?
- Bố mẹ ủng hộ tôi giải nghệ. Thấy tôi chấn thương khổ quá, bố mẹ từ lâu đã động viên tôi chuyển sang con đường khác cho đỡ vất vả.

Nguyễn Thái Sung từng được coi là tài năng triển vọng của bóng đá Việt Nam khi trúng tuyển Học viện bóng đá Aspire (Qatar) năm 2009. Ảnh: Nguyễn Thái Sung
- Từng được coi là tài năng triển vọng của bóng đá Việt Nam nhưng phải giải nghệ sớm, anh tiếc nuối nhất điều gì trong sự nghiệp?
- Tôi không hối tiếc gì trong sự nghiệp cầu thủ. Tôi chỉ tiếc chưa làm được nhiều điều cho bản thân mình. Trong suốt những năm thi đấu, tôi gần như không tích lũy được gì. Tôi bắt đầu công việc mới với hai bàn tay trắng.
- Ba năm ăn tập ở học viện đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp Aspire (Qatar) là ước mơ không phải ai cũng có được. Anh nhớ gì về quãng thời gian đó?
- Tôi đến học viện Aspire với mục tiêu sau này trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Với các huấn luyện viên, cầu thủ nào được tuyển vào học viện cũng ở dạng tiềm năng và tôi cũng vậy. Ở đây, tôi được tập luyện trong môi trường tốt, sân bãi đẹp. Tôi được thi đấu cọ xát ở nhiều nơi, biết phong tục tập quán nước này nước kia, học được nhiều cái hay. Đó là những ký ức tôi sẽ không quên.
- Từng được CLB Sporting Lisbon mời thử việc ở đội U21, vì sao anh từ chối để về nước thi đấu cho Đà Nẵng?
- Chuyện này đã là quá khứ và tôi không muốn nhắc lại nữa.

Thái Sung khi còn tập luyện tại Học viện Aspire, Qatar. Ảnh: Nguyễn Thái Sung
- Khi về CLB Đà Nẵng, anh thường xuyên ngồi dự bị và phải xuống tập cùng đội U21, nhiều người nói anh không được lòng HLV Lê Huỳnh Đức. Chuyện này thật sự thế nào?
- Tất cả là do bản thân tôi thôi. Tôi không thể hiện được khả năng nên không được ban huấn luyện tin dùng. Là cầu thủ, tôi không có quyền phán xét HLV. Tôi nghĩ không HLV nào lại từ chối dùng một cầu thủ tốt cả.
- Anh bị áp lực như thế nào khi nhận được nhiều kỳ vọng nhưng lại không thành công khi về nước thi đấu?
- Ban đầu, trước những ý kiến chê bai, tôi cũng thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi đó, tôi còn trẻ, chưa đủ trưởng thành. Bây giờ, tôi không quá bận tâm đến điều đó. Trong bóng đá, có người thích, không thích là điều bình thường.
- Đâu là thời điểm khó khăn nhất với anh?
- Năm 2018, tôi bị đứt dây chằng, rách sụn chêm. Sáu tháng sau phẫu thuật, tôi trở lại thi đấu nhưng sau đó lại phải nghỉ vì chấn thương tái phát. Chấn thương dai dẳng ảnh hưởng lớn tới tinh thần của tôi.
- Nhiều cầu thủ được đi nước ngoài phẫu thuật, tập phục hồi điều trị chấn thương trong môi trường hiện đại, có khi nào anh cảm thấy chạnh lòng?
- Khi bị đứt dây chằng, tôi được CLB Long An cho làm phẫu thuật tại TP HCM. CLB trả chi phí, còn tôi về nhà tự tập hồi phục. Tôi không cảm thấy chạnh lòng khi nhiều đồng nghiệp hiện tại được tạo điều kiện phẫu thuật ở nước ngoài và tập hồi phục trong môi trường chuyên nghiệp. Đó là vấn đề thời điểm và hoàn cảnh.

Thái Sung trong màu áo CLB Long An. Ảnh: Nguyễn Thái Sung
- Sau giải nghệ, anh làm gì để kiếm sống?
- Tôi mới tập tành kinh doanh quần áo thể thao. Tôi đang học hỏi để theo đuổi con đường này. Khi dịch bệnh được kiểm soát, tôi mong muốn mở trung tâm bóng đá cộng đồng. Bóng đá mãi là đam mê của tôi.
- Thế còn chuyện lập gia đình thì sao?
- Tôi chưa có người yêu nên chuyện đó còn xa vời. Trước mắt, tôi tập trung làm ăn để lo cho bản thân. Chuyện lập gia đình còn phụ thuộc vào duyên số nữa.
- Mong ước của anh trong tương lai là gì?
- Tôi không có mong ước gì cao sang. Tôi chỉ muốn có một công việc ổn định để nuôi bản thân, chăm lo cho bố mẹ, như thế là tôi hạnh phúc rồi.
Nguyễn Thái Sung sinh năm 1994 tại Đà Nẵng. Năm 2009, khi đang thuộc biên chế U15 Đà Nẵng, anh vượt qua 4.000 thí sinh đến từ khắp nơi trên cả nước để trở thành cầu thủ trẻ duy nhất của Việt Nam trúng tuyển vào Học viện Aspire (Qatar).
Năm 2012, Thái Sung về nước thi đấu cho CLB Đà Nẵng nhưng chủ yếu dự bị, phải xuống tập cùng đội U21. Anh sau đó phiêu dạt tới Sài Gòn FC (2015), Kon Tum (2016) và Long An (2018-2021). Hôm 1/2, anh thông báo quyết định giải nghệ sau thời gian dài vật lộn với chấn thương.