Chia sẻ với Ngôi Sao tối 10/5, bà Hương kể trước khi mất, sức khỏe của Tuấn không có dấu hiệu bất thường. Khoảng 23h tối 8/5, Tuấn nói với mẹ anh ra ngoài ăn tối cùng một người bạn. Cả đêm Tuấn không về, bà Hương không nghĩ ngợi nhiều vì con trai có thói quen ra ngoài tìm cảm hứng sáng tác nhạc. 9h30 sáng 9/5, lực lượng chức năng gọi cho bà Hương xác minh và báo tin Tuấn qua đời trên một cây cầu ở quận 7. Do cơ quan điều tra phải tiến hành khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của người bạn đi cùng Tuấn nên tối cùng ngày, bà Hương mới được nhận thi thể con.

Bà Hương ngồi thất thần ở tang lễ con trai tối 10/5. Ảnh: Thiên Anh
Theo bà Hương, cơ quan chức năng kết luận trước khi mất, Tuấn không chịu tác động ngoại lực, không có dấu hiệu xô xát, dạ dày không phát hiện chất độc. Nguyên nhân tử vong là do tắc nghẽn đường hô hấp. "Đêm đó con cùng một bạn nam di chuyển tới một cây cầu để tâm sự. Trò chuyện được một lúc, người bạn này có việc nên rời đi. Cả ngày hôm đó, con chỉ ăn một tô mì. Tôi đoán đây có thể là nguyên nhân khiến con mất sức, hạ đường huyết dẫn đến đột quỵ, ngã úp mặt xuống đường. Vì không được phát hiện kịp thời nên con không qua khỏi. Sau khi sự việc xảy ra, người bạn của con quay lại thì đã thấy nhiều công an tập trung trên cầu", bà Hương nói.
Hiện tại, bà Hương vẫn chưa dám tin con qua đời. Bà và người thân đau buồn vì trong ký ức của họ, Tuấn là chàng trai sống hiếu thảo, có trách nhiệm, luôn lo lắng cho mẹ và em trai. "Ba Tuấn định cư Mỹ, còn ba mẹ con tôi sống cùng nhau trong căn nhà ở đường Cao Thắng, quận 10. Tuấn vô cùng dễ thương, ngoan ngoãn, lúc nào con cũng hỏi tôi muốn ăn gì để chở đi. Con sống tình cảm, đi đâu về cũng ôm, hôn mẹ. Làm được bao nhiêu tiền, con đều đưa tôi, ít khi tiêu xài cá nhân. Mỗi lúc thấy con buồn, tôi gặng hỏi thì con đều động viên mẹ. Con hay nói có chuyện gì buồn sẽ tự giải quyết, mẹ cứ yên tâm. Con bảo sẽ là chỗ dựa cuối cùng, không bao giờ bỏ tôi. Biết tôi đang định mở một quán cơm, vài ngày trước con nói sẽ sắp xếp thời gian, chở tôi đi tìm mặt bằng. Vậy mà...", bà Hương nghẹn ngào nói.
Trước đây, Tuấn hoạt động trong nhóm Zero 9 với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, mùng 3 Tết Nguyên đán 2022, anh gặp tai nạn khi về thăm bạn ở Đắk Lắk, chấn thương nặng ở tay. Không thể thực hiện các động tác vũ đạo, Tuấn phải từ giã sân khấu. Cố ca sĩ chuyển qua sáng tác, hoạt động tại phòng thu để có thu nhập. "Con rất mê hát. Tôi nhớ khi mới học lớp 6, con đã tự đăng ký dự thi các cuộc thi hát ở TP HCM. Nhiều lần, cô ruột của Tuấn đề nghị được bảo lãnh con sang Thụy Điển du học nhưng Tuấn không chịu, muốn ở lại Việt Nam ca hát. Con muốn được đứng trên các sân khấu lớn, ra MV", bà Hương kể.
Mẹ Tuấn cho biết ba và cô ruột anh đã đáp chuyến bay về Việt Nam hôm nay để kịp đưa ca sĩ đi hỏa táng vào 6h ngày 11/5. "Gia đình tôi đều có mặt đầy đủ để đưa tiễn con lần cuối. Điều này khiến tôi an lòng. Sau khi hỏa thiêu, tôi sẽ gửi con ở chùa Giác Nguyên, quận 4", bà Hương nói.

Ca sĩ Hồ Minh Tuấn
Hồ Minh Tuấn, nghệ danh Win, sinh năm 1998, quê Hà Nội. Anh là cựu thành viên Zero 9 - nhóm nhạc hiphop/rap ra đời năm 2018, do Tăng Nhật Tuệ đào tạo và đỡ đầu. Nhóm đã ra mắt một số sản phẩm như POM, Pinocchio, Jokers... Tuy nhiên, Zero 9 thường vướng tranh cãi đạo nhạc, phong cách trình diễn. Năm 2020, Zero 9 đổi tên thành Super 9 gồm 9 thành viên, trong đó có Hồ Minh Tuấn. Anh cùng Mew và Junior là ba thành viên mới, thay thế Rainee và Zane.
Linh cữu giọng ca trẻ được quàn tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, quận 5. Lễ nhập quan diễn ra chiều 9/5. Sáng 11/5, thi hài Tuấn được hỏa thiêu tại Trung tâm Hỏa táng Đa Phước, huyện Bình Chánh.
Thiên Anh