Mấy ngày qua, làng giải trí Hàn Quốc xôn xao vì vụ việc cô Lee cáo buộc Park Yoo Chun xâm hại tình dục mình trong nhà vệ sinh của một quán bar. Tuy nhiên chiều qua cô này lại bất ngờ hủy kiện với lý do: "Tôi tự nguyện quan hệ với anh ấy chứ không hề bị cưỡng ép. Tuy nhiên sau khi quan hệ, anh ấy có một số hành động khiến tôi hiểu nhầm rằng anh ấy đang coi thường tôi. Trong phút tức giận tôi đã quyết định đâm đơn kiện".
Sau khi thông tin này được đăng tải, dư luận tỏ ra khó hiểu và chỉ trích hành động của Park Yoo Chun bởi anh đến quán bar trong thời gian tại ngũ. Tuy nhiên, theo báo chí Hàn phân tích, hành động của Yoochun không hề vi phạm điều lệ, bởi anh đến quán bar sau giờ làm việc.
Chiều nay, công ty quản lý của Yoo Chun C-Jes Entertainment đã lên tiếng chính thức về vụ việc lần này, kiên quyết khẳng định sự trong sạch của nam diễn viên. Họ cũng cho biết tới tận hôm nay, phía công ty vẫn chưa nhận được một thông báo chính thức nào từ phía cảnh sát. C-Jes cũng bày tỏ hy vọng dư luận bình tĩnh, chờ đợi kết luận cuối cùng từ phía cảnh sát.
Linh Nguyễn