Chiều chiều, tại các khu vực Bệnh viện Tâm Đức (Nam Sài Gòn), đường Hoàng Diệu (quận 4), đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9), bùng binh Lê Văn Lương (quận 7), những cánh diều lại bay phấp phới… Nếu đây là những cánh đồng diều được quy hoạch, dành riêng phục vụ thú vui thả diều thì không nói nhưng đây là những con đường rất đông người qua lại.
Dọc theo các tuyến đường này còn rất nhiều đường điện cao thế, điện dân dụng ẩn chứa nhiều rủi ro cho người chơi diều. Theo báo cáo của ngành Điện thì mỗi năm ngành Điện phải tốn không ít chi phí cho việc sửa chữa, thay thế các đoạn dây đứt, cháy vì chập điện do diều.
Mới đây, khu vực phường Tân Quy (quận 7) bị mất điện trên diện rộng suốt nửa ngày chỉ tại một cánh diều "vô tình" đáp không đúng chỗ. Một số trẻ em còn dùng dây băng từ để thả diều, khi vướng vào dây điện rất dễ bị điện giật.
Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trước đây cũng đã cảnh báo nạn thả diều, vì ở đây một ngày máy bay lên xuống rất nhiều lần, chỉ một cánh diều lạc lõng cũng có thể nguy hiểm cho cả đoàn bay. Vậy mà gần đây lại lác đác có những trẻ em thả diều trong khu vực cấm.
Bà con ở tầng 5, khu chung cư Bùi Viện than: "Nhìn chúng chạy nhảy với sợi dây lúc nào cũng như muốn kéo chúng đi, người lớn còn muốn vỡ cả tim, vậy mà chiều nào đám trẻ cũng lên sân thượng thả diều…".
Sài Gòn đang mùa nắng nóng, thường có gió lớn vào buổi chiều, là cơ hội tốt cho những người thích chơi trò thả diều nên dường như ít có ai chú ý đến những rủi ro lớn trong trò chơi nhỏ này.
(Theo Công An Nhân Dân)