Người yêu tôi là con một, bố mẹ anh đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu bố anh đi ra ngoài, anh luôn nói phải ở nhà với mẹ, không thể để mẹ một mình. Tôi được biết nếu hai mẹ con họ ở với nhau thì anh cũng chỉ bấm điện thoại hoặc chơi game mà thôi, không có chuyện gì quan trọng để làm. Vì thế, mấy lần chúng tôi giận nhau khi anh hủy hẹn hò ngay phút chót với cớ phải trông mẹ. Anh còn nói tôi ích kỷ, không suy nghĩ cho người khác. Tuy nhiên, vì yêu nên tôi đều xí xóa cho anh.
Cuối năm nay, gia đình tôi và gia đình anh đã bàn tới chuyện cưới hỏi vào năm sau. Dù gia đình anh đồng ý, họ có vẻ không mặn mà lắm tới chuyện cưới xin của con trai. Người yêu cũng bảo tôi trước rằng sau cưới sẽ ở chung với bố mẹ chứ không được phép đòi ra ở riêng. Tôi băn khoăn không rõ cuộc sống chung sau này sẽ ra sao khi anh quá bám mẹ như vậy. Tôi nên làm gì đây?
Trần Xuyến
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.