Chúng em cũng đã vựơt quá giới hạn của tình yêu vì em nghĩ anh sẽ là người chồng của em sau này. Nhưng thời gian gần đây anh ấy đã cãi nhau với bố (chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra) và bố anh ấy đã cấm không cho anh ăn cơm ở nhà. Rồi lại có người phao tin đồn rằng anh ấy đang nghiện. Lúc đó bố mẹ anh ấy lại xử sự rất kỳ quái là làm ầm ĩ lên và tới nhà họ hàng của anh khóc than. Anh họ đã đưa anh đi xét nghiệm. Khi có kết quả xét nghiệm thì cả nhà anh ấy mới tin là anh ấy không tệ đến thế. Nhưng cũng chính từ lúc đó anh ấy đã mất hẳn niềm tin vào gia đình, anh ấy cho rằng gia đình không tin anh mà lại tin người ngoài. Nếu nghĩ anh xấu thì anh sẽ làm người xấu.
Lúc đó, em nghĩ anh chỉ nói cho đỡ tức thôi nhưng giờ anh đã nghiện thật rồi. Em càng đau khổ hơn khi biết để có tiền, anh ấy sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì kể cả lên giường với những người đáng tuổi mẹ anh ấy. Và anh ấy đã nhắn tin muốn chia tay với em. Anh ấy bảo em hãy tránh xa anh ấy ra, hãy đi tìm hạnh phúc cho mình, đừng chờ đợi anh ấy nữa. Nhưng người em yêu là anh ấy, xa anh ấy thì làm sao em có được hạnh phúc chứ? Em đã nói với anh rất nhiều. Em khuyên anh hãy vì em, vì tương lai hai đứa mà quay đầu lại nhưng vẫn không được.
Xin hãy cho em biết giờ em phải làm sao để giúp anh tìm lại chính mình, tự tin để sống tiếp. Em nghĩ một phần là do gia đình anh ấy đã bỏ mặc suy nghĩ của anh, đã khiến anh chán nản đến thế. Em trai anh lại trách em lúc trước không chịu làm đám cưới với anh. Nhưng không phải thế, yêu nhau chỉ mong sau này được sống cùng nhau nhưng bên gia đình anh chỉ nói cưới chứ không nhắc dến việc đến gặp ba má em để nói chuyện thì làm sao cưới được phải không? Năm nay em gái em đi lấy chồng nên em không thể làm đám cưới được (má em nói không gả hai đứa con gái trong một năm được). Xin hãy giúp em làm sao có thể giúp anh ấy được bây giờ?
Lê Phương