Tôi đang ở trong một tình thế rất phức tạp với người yêu cũ. Cuối tuần trước, em gọi tôi khi bị chồng thả ở giữa đường vì cãi nhau. Em vừa khóc vừa nói qua điện thoại bảo tôi qua đón lúc 10 giờ tối. Tôi đang nằm nhà thì nhận được cuộc gọi của em vội phóng xe ra. Tôi không rõ mình còn yêu em không hay tôi chỉ làm như thế vì không nỡ để một cô gái lang thang giữa đường.
Tôi và em đã chia tay nhau được 4 năm. Sau một năm chia tay, em quen chồng hiện tại và nhanh chóng kết hôn. Đám cưới em tôi cũng đến vì chúng tôi thống nhất dù chia tay vẫn làm bạn. Ngay thời điểm em yêu người mới, mỗi lần cãi nhau với anh ta, em lại gọi tôi đến với tư cách bạn bè để tâm sự, đi chơi cho khuây khỏa. Hai năm sau khi kết hôn, em không gọi tôi nữa, tôi cũng mải mê, tập trung vào công việc và nghĩ em đã an phận bên gia đình mới. Thế rồi gần đây, vợ chồng em gặp trục trặc, em lại gọi và nhắn tin cho tôi. Ban đầu, em nhắn tin hỏi thăm công việc của tôi, hỏi thăm bố mẹ tôi, sau rồi ngày nào em và tôi cũng nhắn tin hỏi nhau hôm nay ăn gì, làm việc như thế nào...
Hiện tại, tôi không rõ về tình cảm của mình nhưng tôi biết làm như thế này là không phải với chồng em. Tôi nên làm thế nào để hoàn toàn dứt tình với em, chẳng nhẽ khi kết hôn rồi lại không thể có tình bạn giữa nam và nữ sao? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Minh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.