Tôi 28 tuổi, làm trong lĩnh vực dịch vụ, từng có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông hơn mình ba tuổi. Chúng tôi quen nhau một năm, có thời gian sống chung nhưng sau đó phát hiện không hợp nhau, nên quyết định chia tay. Tôi đã nghĩ mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng suốt một năm sau chia tay, anh ấy luôn tìm cách phá hoại công việc tôi.
Lần đầu, khi tôi làm ở một nhà hàng lớn, anh ta dùng tài khoản ẩn danh để lại hàng loạt bình luận tiêu cực trên fanpage, vu khống tôi thái độ tệ, thiếu lễ độ với khách, thậm chí lan truyền tin tôi lăng nhăng, cư xử không đúng mực với khách nam.
Quản lý nhà hàng gọi tôi lên, tra hỏi. Dù không có bằng chứng nhưng vì ngành dịch vụ rất nhạy cảm, tôi vẫn phải nghỉ việc để tránh ảnh hưởng uy tín nhà hàng.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt khi mình chuyển chỗ làm mới, nhưng không. Khi tôi bắt đầu công việc ở một trung tâm khác, đang yên ổn thì bất ngờ nơi làm việc nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung thư nói tôi từng qua lại với người đã có gia đình, có "quá khứ phức tạp", làm xấu hình ảnh của trung tâm. Dù lãnh đạo tin tưởng và cho tôi cơ hội để chứng minh thực lực, tôi vẫn bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề.
Tôi biết chắc người đứng sau là anh người yêu cũ. Khi tôi nhắn tin hỏi, anh ta không trả lời. Tôi gọi điện, anh ta bắt máy. Tôi hỏi thẳng: "Anh có phải là người bày ra những chuyện này không?" Anh ta không phủ nhận mà nói luôn: "Ừ, anh thích làm thế đấy. Em đáng bị như vậy". Tiếc là cuộc gọi ấy tôi không ghi âm, nên không có bằng chứng gì.
Bây giờ tôi không biết làm sao để sống yên ổn. Tôi không thể kiện hay tố cáo anh ta vì không có bằng chứng rõ ràng. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi e rằng mình không thể làm việc ở đâu lâu. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong trường hợp này?
Huyền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.