![]() |
Phó Chánh án Thắng và nữ cán bộ tòa bị bắt quả tang trong cà phê chòi. |
Tuy nhiên, anh Nguyễn không đồng ý và muốn gặp trực tiếp ông Thắng để "làm rõ" lý do quan hệ bất chính với vợ anh trong khi đã có vợ con. “Tôi nói với vợ rằng nếu tha thứ cho cô ấy thì đồng nghĩa là tha thứ cho người cướp mất vợ mình. Tôi đang chờ xem ông Thắng giải trình với lãnh đạo cơ quan kiểm tra Đảng xem có thành khẩn hay không”.
Ông Mai Văn Lâm - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng) - cho biết đã mời thẩm phán Thắng lên làm việc, yêu cầu viết tường trình nói rõ về tấm ảnh mà anh Nguyễn chụp thẩm phán này nằm ôm thuộc cấp trên võng tại quán cà phê sân vườn. Theo ông Lâm, sau khi nhận tường trình của ông Thắng, sẽ tiến hành chất vấn trực tiếp để làm rõ.
“Chưa biết người bị tố cáo trình bày với Ủy ban kiểm tra thế nào nhưng sau khi xem hình người chồng gửi chúng tôi thấy thẩm phán Thắng khó có thể tránh khỏi sai phạm”, ông Lâm bày tỏ quan điểm.
Vụ việc bắt đầu từ việc anh Nguyễn tình nghi vợ là cán bộ tiếp nhận hồ sơ của TAND TP Sóc Trăng quan hệ không trong sáng với ông Thắng. Sau nhiều lần theo dõi, tối 2/11 anh với một số người bạn phát hiện chị vợ cùng sếp vào một “tum” thiếu ánh sáng trong quán cà phê sân vườn trên đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng.
![]() |
Anh Nguyễn đã tìm thấy trong điện thoại của vợ tấm ảnh này. Anh khẳng định mình không có chiếc áo sơ mi trắng kia và khung cảnh trong ảnh là một phòng nghỉ. |
Sau khi chuẩn bị máy chụp ảnh, anh Nguyễn tiến đến “tum” chụp được tấm ảnh ông Thắng ôm vợ mình trên võng. Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, anh này nêu rằng khi bị phát hiện ông Thắng lao ra đánh anh chảy máu mũi còn chị vợ thì xé áo nên đã đến Công an phường 3, TP Sóc Trăng trình báo.
Gửi kèm đơn tố cáo của anh Nguyễn còn có tấm ảnh copy từ điện thoại di động của chị vợ. Anh Nguyễn cho rằng vợ anh được ai đó chụp ảnh trong khung cảnh là một phòng nghỉ của khách sạn, bên cạnh có chiếc áo sơ mi trắng. "Nhưng đó không phải là áo của tôi", người chồng khẳng định.
N.Duy