![]() |
Đầu hồi nhà số 5, ngõ Obolen, nơi xảy ra vụ cướp ngày 29/5. |
Anh L.với vết thương nhẹ ở trán, kể: “Tôi lái xe từ chợ Vòm về. Vợ tôi ra khỏi xe trước và đi vào nhà. Tôi vừa mở cốp xe lấy túi thì một chiếc xe màu đen áp sát. Một tên cầm lái, hai tên bước ra đấm phủ đầu vào mặt tôi, giằng lấy túi…”.
Cách đó vài chục mét có rất đông người Việt đang tụ tập nhưng không ai kịp can thiệp vì chuyện xảy ra rất nhanh.
Camera của đội bảo vệ khu nhà ghi nhận được hình ảnh chiếc xe Open màu đen đã cũ đã tháo biển số và một tên cướp đứng cảnh giới. Người bảo vệ cho biết: “Tên đứng cảnh giới có tóc màu đen và nước da sẫm màu, có thể là người châu Á hoặc Kavkaz”. Còn anh L. khẳng định cả 4 tên cướp là người “đầu đen” (cách dùng từ của người Việt tại Nga chỉ người Kavkaz hoặc Trung Á) có dáng vẻ Kavkaz rất đặc trưng.
Anh L. cho biết bình thường anh không mang tiền về nhà (đây cũng là thông lệ của tất cả những người Việt kinh doanh ở Nga vì lý do an ninh) nhưng hôm nay là trường hợp “đặc biệt”. Theo anh L., việc anh bị cướp đúng vào dịp mang tiền theo người chứng tỏ anh bị theo dõi và có “chỉ điểm”.
Trong cộng đồng người Việt ở Mátxcơva, theo một nguồn tin không chính thức, có khoảng hơn 20 người Việt chuyên sống bằng nghề “cung cấp thông tin” về các doanh nhân đồng hương cho các nhóm tội phạm Nga và Kavkaz. Các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Mátxcơva nhận xét rằng Nga là thị trường vẫn còn hấp dẫn nhưng có độ rủi ro rất cao.
(Theo Tiền Phong)