Vẻ mặt buồn bã, bực tức cùng hành động khua tay hất mũ kaffiyeh truyền thống khi đội tuyển nước nhà thất bại trong trận mở màn tại World Cup đã đưa thành viên Hoàng gia Qatar Abdulrahman Fahad al-Thani trở thành ngôi sao mạng xã hội ở Trung Quốc. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đó của Abdulrahman trở thành ảnh chế hài hước, được so sánh với linh vật giải đấu La'eeb. Người dùng mạng Trung Quốc còn gọi cậu với cái tên đáng yêu là "Hoàng tử hoành thánh".
Đầu tuần này, Abdulrahman gây xôn xao mạng Trung Quốc khi mở một tài khoản trên Douyin (phiên bản tiếng Trung của TikTok), tự xưng là "Hoàng tử bé La'eeb". Chỉ trong 48 giờ, với 3 video, Abdulrahman thu hút 14,3 triệu người theo dõi và 13,8 triệu lượt thích. Hôm 30/11, Abdulrahman mở thêm tài khoản trên Weibo và thu hút khoảng 210.000 người theo dõi chỉ sau một ngày.
Để chiều lòng người hâm mộ Trung Quốc, trong video Douyin đầu tiên, "Hoàng tử bé" nói "Ni hao" - xin chào bằng tiếng Trung. "Đây là thông điệp của tôi gửi đến tất cả người hâm mộ Trung Quốc. Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn. Tôi đã xem tất cả bình luận và video của các bạn. Cảm ơn rất nhiều".
"Bạn thích ai hơn, tôi hay La'eeb?", Abdulrahman nói trong video mới nhất, lặp lại động tác đặc trưng là tung chiếc mũ kaffiyeh truyền thống lên.
Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình truyền quốc Trung Quốc CCTV, Abdulrahman (16 tuổi) cho biết cậu rất ngạc nhiên về mức độ nổi tiếng của mình ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. "Tôi không biết camera đang quay tôi. Lúc đó, biểu cảm của tôi kiểu như 'Trời đất, đây là đá bóng sao?'. Tôi muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho đội bóng của mình", Abdulrahman nói.
Cậu cũng thừa nhận mình có thể đã "phản ứng thái quá" vào thời điểm đó vì đam mê bóng đá. Thành viên Hoàng gia Qatar này cũng tiết lộ cầu thủ yêu thích của cậu là Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha.
Bài đăng của Abdulrahman trên Douyin nhận được hàng triệu bình luận, chủ yếu hài hước. "Hoàng tử, tôi là fan của cậu trong một thập kỷ. Cậu có thể cử một chiếc máy bay đến đón và đưa tôi đến Qatar không?", một người để lại bình luận, nói về mức độ giàu có của quốc gia đăng cai World Cup. "Hoàng tử, làm thế nào tôi có thể cho bạn biết số tài khoản ngân hàng của tôi đây?", một người khác trêu chọc.
Trong khi đó, nhiều người cho rằng các bình luận về độ giàu có của cậu bé 16 tuổi là không phù hợp và giải thích: "Người Trung Quốc chúng tôi rất hài hước. Họ xin cậu cho tiền nhưng đó chỉ là đùa vui thôi, cậu đừng nghĩ là thật nhé. Họ chỉ đang nói đùa về sự giàu có của cậu thôi". Nhiều người khác hy vọng "Hoàng tử bánh bao" có thể đến Trung Quốc và thưởng thức các món ăn ngon ở đây.
Sơn Nam (Theo SCMP, China daily)