![]() |
|
Cánh đồng hoa nay thành cánh đồng hoang. |
Trận mưa lớn đã qua đi nhiều ngày nay, cuộc sống của người dân đã dần trở lại ổn định nhưng hậu quả lụt lội vẫn còn hằn rõ trên những ruộng hoa của người dân làng Đăm (Tây Tựu, Từ Liêm). Trên cánh đồng hoa ven đường, một màu xám ảm đạm bao phủ thay cho màu xanh đậm của lá và đủ sắc màu rực rỡ của các loại hoa. Những chiếc nụ chúm chím đang thì "con gái" ngả quặt quẹo, rủ xuống như thân người thiếu sức sống. Bông nào kịp nở thì bị mưa to gió lớn "đánh" cho "tơi bời, tan tác" và tàn lụi chỉ còn trơ lại những chiếc cuống héo quắt.
Cánh đồng hoa nhìn không khác gì một "bãi chiến trường" với đủ mọi tư thế nằm, đứng, ngả, nghiêng của cây. Những cây hoa cúc, hồng đang trổ nụ, đơm hoa héo rũ rượi, được nhổ lên, vứt thành từng đống, chờ khô để đốt. Bao nhiêu hy vọng của vụ hoa 20/11 và Tết của người làng Đăm nổi tiếng chịu thương chịu khó nay chỉ còn có thế. Nước đã rút hết, nắng đã lên nhưng chẳng mấy ai buồn ra đồng, chỉ thấy lác đác đằng xa những bóng người lọm khọm khom lưng. Cánh đồng mênh mông còn lầy lội, nhiều chỗ chưa khô hết, mùi khó chịu từ cây cối mục nát bốc lên.
![]() |
|
Vườn hồng "thoát chết" thì lại nở toe toét, tàn tạ không thu hoạch được. |
Vợ chồng anh Trung, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm có 7 sào cúc đang nở hoa đẹp, chờ đến ngày thu hoạch sau một đợt mưa đã không còn một bông, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Số tiền không nhỏ đối với một nhà làm nông nhưng cũng chưa phải quá lớn so với hàng trăm triệu đồng của nhiều hộ khác, đặc biệt là các nhà trồng hoa ly trong làng thì còn mất tiền tỉ đầu tư. Vừa cuốc đất anh vừa trả lời khi được phóng viên hỏi về sự vắng vẻ của ruộng đồng: “Ra nhìn thấy ruộng là lại xót xa nên chẳng ai buồn ngó ngàng ra tới ruộng”.
Ngó sang ruộng kế bên, bà Nguyễn Thị Chắt vẫn đang hì hụi nhổ từng thân hoa héo lên khỏi luống. Nhổ lên đã, nhưng bà cũng chưa biết sẽ trồng gì thay thế. Để trồng lại được một sào hoa phải mất hơn 6 triệu tiền giống, chưa kể tiền phân bón, tiền điện. Bao nhiêu vốn liếng của các gia đình đã đổ hết vào vụ hoa này. Cả làng như thế, chẳng ai biết vay ai. Người đàn bà lại lọc cọc đạp xe từ cánh đồng hoa đi lên, trên xe treo lủng lẳng một bó hồng vừa đủ một tay cầm. Cả ruộng hoa nhà bà vét được có ngần ấy.
Sau trận mưa lịch sử, nhiều gia đình ở xã Tây Tựu lâm vào cảnh khốn đốn. Không chăn nuôi, không trồng luá, hoa màu, tất cả thu nhập của người dân đều trông vào cây hoa. Không nén nổi tiếng thở dài, chị Ngân ngậm ngùi: “Nhà tôi mất gần 100 triệu tiền đầu tư ban đầu. Đứa con lớp 3 học bán trú không có tiền đóng tiền ăn, đành phải về nhà ăn cơm”.
![]() |
|
"Nhổ hết lên chứ chưa biết trồng gì thay thế". |
Nhưng như chị, xem ra vẫn là may mắn. Anh chàng thanh niên bên cạnh chị, đang tính cuối năm lấy vợ. Nhưng mưa to, mất mùa hoa, niềm vui riêng cũng đành gác lại.
Sau nỗi buồn, người dân làng hoa Tây Tựu lại đối mặt với nỗi lo mùa vụ. Cả cánh đồng chỉ còn trơ đất không biết tính thế nào. Giờ đây, nếu muốn trồng hoa phải về tận Nam Định, Thái Bình rồi vào tận Đà Lạt mới mua được giống, từ đó nhân rộng ra. Phải mất ít nhất hai năm nữa, làng hoa Tây Tựu mới trở về dáng vẻ ban đầu của mình. Nhiều gia đình tiếc đất, đã tính đến chuyện trồng tạm mấy sào su hào, bắp cải, xà lách để bán Tết.
“Hoa Tết năm nay coi như mất mùa. Trồng cúc tuơng đối nhanh cũng phải mất 4 tháng. Còn một vườn hồng phải một năm mới có hoa bán. Bây giờ trồng, may ra thì kịp vụ hoa ngày mùng 8 tháng 3”, chị Ngân cho biết.
Những dáng người khom lưng vẫn lặng lẽ khom người cuốc đất, nhổ hoa trên "cánh đồng hoang". Họ lầm lụi chẳng nói với nhau một lời, chỉ im lặng cất những nhát cuốc nặng nề vào đất như trút hết những nỗi niềm của một mùa vụ thất bát.
Nhân Thế


