Thứ bảy, 26/1/2019, 15:44 (GMT+7)

Người thân chờ nhiều giờ ở sân bay nhưng không gặp được các cầu thủ

Bố mẹ của cầu thủ Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 có mặt ở sân bay Nội Bài, Hà Nội, từ trưa 26/1.

Bố mẹ Quang Hải là những người đến sân bay Nội Bài sớm nhất để đón thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bố tiền vệ Phạm Đức Huy liên tục nhìn lên bầu trời ngóng chuyến bay của tuyển Việt Nam.

Mẹ của hậu vệ Thành Chung chuẩn bị sẵn một bó hoa lớn để tặng cho con trai.

Vui mừng vì con trai thi đấu tốt ở giải đấu cấp châu lục, mẹ của Duy Mạnh tạm gác mọi công việc chuẩn bị Tết ở nhà để đến sân bay chờ được gặp mặt con trai sau nhiều ngày xa cách.

Vì quá háo hức đến sớm, sau khoảng 1-2 giờ chờ đợi vẫn chưa thấy đội tuyển ra khỏi sân bay, những người thân của họ có phần mệt mỏi và thấp thỏm.

Để đỡ sốt ruột, người thân của các chân sút tụ tập nói chuyện với nhau.

Trong khi đó, người hâm mộ cũng đến rất đông bên ngoài sân bay để chờ đón đội tuyển trở về sau khi thi đấu ở UAE.

Chuyến bay VN610 chở đội tuyển từ Bangkok đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 14h15, sớm hơn khoảng ba tiếng so với kế hoạch được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo trước đó. Cả đội lên xe vẫy tay chào người hâm mộ để di chuyển nhanh về trụ sở của VFF.

Bố mẹ của các cầu thủ thất vọng vì không được gặp con.

Ảnh: Phạm Đương - Xuân Bình

Tùng Anh

Đánh giá phiên bản mới