Jedah Curacha Naquines, người đang thực hiện chuyến đi bộ đường dài qua tỉnh Cebu, phát hiện người phụ nữ bị nhốt trong chuồng hôm 25/8. Ban đầu Jedah cho rằng cô này chỉ bị kẹt trong chuồng, nhưng sau đó phát hiện cô ta mắc bệnh tâm thần.
Người phụ nữ được hàng xóm gọi là Manol. Jedah cho hay cô đã sốc khi nghe người dân địa phương nói rằng họ nhốt Manol trong chuồng suốt 25 năm qua kể từ khi mẹ cô qua đời, còn cha bỏ đi. Theo nhiều báo cáo khác của The Guardian và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những trường hợp như của Manol không phải quá hiếm gặp tại các khu vực nông thôn ở Philippines.
Dân làng cho hay Manol đã sống một mình sau khi mẹ mất, còn bố đến một đất nước khác để làm việc. Có lần cô suýt bị một chiếc xe tải đi ngang qua tông trúng, vì thế những người hàng xóm lo lắng, gom tiền lại để xây một cái chuồng nhỏ bằng xi măng, có cổng sắt rồi nhốt cô vào trong.
Sau khi nghe được câu chuyện trên, Jedah đi bộ sang ngôi làng bên cạnh và cầu xin họ giúp đỡ trước khi chia sẻ trường hợp của Manol lên mạng xã hội với hy vọng cô sẽ được cứu ra ngoài.
"Tôi muốn biết vì sao cô ấy lại bị nhốt trong chuồng chẳng khác gì con vật như thế. Kể cả Manol dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, cô ấy cũng không đáng phải sống như thế", Jedah viết.
Chuồng của Manol được xây ngay cạnh ngôi nhà cô từng sống cùng cha mẹ, và những người hàng xóm thay phiên nhau mang đồ ăn thức uống tới cho cô.
"Tôi hy vọng ai đó sẽ giúp Manol bởi tình trạng của cô ấy bây giờ quá tồi tệ. Các quan chức địa phương nên làm điều gì đó. Cô ấy cần sự giúp đỡ về y tế. Tôi đau lòng khi phải nhìn thấy cảnh tượng này", Jedah viết tiếp.
Jedah hiện phối hợp cùng các quan chức chính quyền trong khu vực nhằm cải thiện cuộc sống cho người phụ nữ trên, đồng thời kêu gọi bạn bè cùng tìm ra cách giúp đỡ Manol.
Hướng Dương (Theo Sun)