![]() |
Những sinh viên đổ ra từ Nhà văn hóa thanh niên, ngất ngây chiến thắng. |
20h50, trận bán kết lượt về giữa VN và Singapore kết thúc, hơn 90 phút khó khăn đã trôi qua, các chàng trai đã làm nức lòng người hâm mộ. Tình yêu bóng đá, lòng nhiệt tình với đội tuyển của người dân TP HCM lâu nay tưởng như bị nguội đi giờ đây lại được hâm nóng lại, họ say sưa với chiến thắng và sự kiên cường của các chàng trai VN.
Sau hồi còi kết thúc trận đấu, Nhà văn hóa thanh thanh niên như vỡ òa bởi tiếng hò hét say sưa của các bạn trẻ, nhiều người ôm lấy nhau cùng nhảy lên. Sau đó, họ cùng kéo nhau đổ ra đường đầy phấn khích.
![]() |
Nâng cao cờ VN trước chợ Bến Thành. |
Tại chợ Bến Thành, hàng nghìn người tập trung đông nghẹt cùng với tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" càng lúc càng hăng say. Các chàng trai, cô gái tay cầm cờ đỏ, đầu mang "băng vô địch" truyền sự phấn khích cho mọi người. "Chúng ta sẽ vô địch, chúng ta không ngại Thái Lan nữa, với tinh thần kiên cường như trong trận đấu này, sẽ không ngại người Thái nữa", Cường, sinh viên Đại học Kiến trúc TP HCM, nói.
![]() |
Nơi nơi rợp cờ. |
"Quang Hải thật tuyệt vời", cô bạn gái ngồi sau lưng cũng vung lá cờ đỏ, rướn người lên hét với theo. Trước mặt và sau lưng cô, đoàn người vẫn theo nhau cuốn đi, họ đi từ Nhà thờ Đức Bà, qua chợ Bến Thành rồi về dinh Thống Nhất...
![]() |
Gia đình bé Nghĩa (quận 1) cũng xuống phố cùng mọi người. |
Không chỉ thanh niên, sinh viên mà cả các bậc lớn tuổi cũng bị cuốn theo niềm vui chung. Bác Nguyễn Tiến Đạt, nhà ở quận 1, ghé vào góc đường mua cho đứa cháu nhỏ lá cờ cầm tay rồi cũng chầm chậm hòa vào dòng người. "Thật tuyệt vời, trận này chúng ta đã chiến đầu thật mạnh mẽ, hy vọng đội tuyển sẽ có một trận chung kết tốt hơn nữa", bác Đạt nói.
![]() |
Mua lá cờ cho em. |
Ở các góc đường, những người bán cờ, băng rôn, áo có hình cờ tổ quốc cũng là dịp "vào mùa". Nam thanh nữ tú, người trẻ người già đều tấp vào mua một lá cờ lớn, nhỏ cầm tay "cho có không khí" rồi mới hòa vào dòng người.
![]() |
Khu vực chợ Bến Thành chật kín người. |
Đến gần 23h, các con đường khu vực chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà vẫn chật kín người. Lúc này khắp nơi nơi vẫn còn vẳng tiếng hò reo "Việt Nam muôn năm", "Việt Nam vô địch".
Xuân Hoàng