Theo truyền thông Ấn Độ, Nirmaladevi Singh (55 tuổi) bị báo tấn công tối 29/9 ở vùng ngoại ô Aarey Colony, Mumbai. Trong video do camera giám sát ghi lại, Nirmaladevi bị mất cảnh giác khi chống gậy đi tới bậc thềm trước cửa nhà. Trong lúc đó, con báo với đôi mắt lóe sáng lởn vởn ở bụi cây sau lưng bà. Chờ khi Nirmaladevi ngồi hẳn xuống, con báo nhảy ra, dùng móng vuốt chân trước tấn công nạn nhân. Trong lúc tuyệt vọng chống đỡ con vật hung dữ, Nirmaladevi vồ lấy chiếc gậy chống của mình và đánh trả lại. Sau khi dính đòn vào mặt, con báo nhảy lui ra xa rồi trốn vào bụi cây.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ trung niên, người nhà và hàng xóm liền chạy ra giúp đỡ. Nhưng lúc này con báo đã biến mất. Sau khi bị tấn công, Nirmaladevi dính nhiều vết cào vào mặt, khuỷu tay, cánh tay, lưng và chân song không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Giới chức địa phương thông báo bà đã ổn định và đang được điều trị.
Theo Times of India, đây là vụ báo tấn công người lần thứ ba trong một tuần qua ở Aarey Colony - khu dân cư nằm rìa rừng phía bắc Mumbai. Ông Gajanan, giám sát viên thuộc phân khu rừng Thane ở Aarey Colony, tiết lộ dấu móng vuốt trên người Singh cho thấy kẻ tấn công là một con báo chưa trưởng thành. Gajanan nói: "Ngay sau vụ đầu tiên cách đây hơn một tháng, chúng tôi xin phép người đứng đầu khu bảo tồn đặt bẫy con báo và đang làm theo trình tự thủ tục".
Trong khi đó, cơ quan kiểm lâm lắp đặt khoảng 10 camera quanh khu vực xảy ra các vụ tấn công gần đây. "Chúng tôi đã đặt thêm nhiều camera để xác định chắc chắn đó là một hay nhiều con báo", ông Gajanan nói thêm. Rừng Aarey là một trong những khu vực nhiều cây xanh nhất Mumbai. Tuy nhiên, môi trường sống của các loài động vật hoang dã tại đây được cho đang bị đe dọa bởi việc xây dựng và đốn cây.
Tùng Anh (Theo India Today)