Hôm 26/9, ông Rolando Visbal, một ngư dân ở Colombia, phát hiện một phụ nữ trôi trên biển, cách thị trấn Puerto ở tỉnh Atlantico khoảng 1,6 km. Khi đó, cô này đang nhắm nghiền mắt, thể trạng rất yếu và có dấu hiệu hạ thân nhiệt sau 8 giờ lênh đênh trên biển.
Người phụ nữ này sau đó được xác định là Angelica Gaitan (46 tuổi). Sau khi được cứu, cô cho truyền thông địa phương biết đã nhảy xuống biển để tự tử. Cô đã phải chịu đựng 20 năm bị chồng cũ bạo hành, khiến mất hết mối quan hệ với người thân, bạn bè và muốn chết.
Theo trang tin La Libertad, ban đầu khi nhìn thấy Angelica, ông Rolando và bạn đồng hành Gustavo tưởng đó là một khúc gỗ. Mãi đến khi tiến lại gần, họ mới nhận ra đấy là một phụ nữ đang giơ tay kêu cứu.

Angelica Gaitan trôi nổi ngoài khơi Colombia hôm 26/9. Ảnh: Newsflash.
Ban đầu, Rolando nói tiếng Tây Ban Nha với Angelica, sau đó chuyển sang tiếng Anh để xem cô có hiểu gì không. Tuy nhiên, lúc này người phụ nữ đã không còn phản ứng. Vì vậy, hai ngư dân đã buộc dây vào phao cứu sinh của Angelica rồi kéo cô lên thuyền.
Khi đã an toàn trong bệnh viện, Angelica tâm sự rất hối hận vì quyết định nhảy xuống biển của mình. "Tôi đã được sinh ra thêm một lần nữa, tạ ơn Chúa. Nếu có cơ hội hoặc được chỉ lối, tôi sẽ không bao giờ đưa ra quyết định đó. Hiện giờ tôi rất cảm tạ Chúa vì đã cho tôi một cơ hội mới để tiếp tục sống", Angelica nói.
Theo Angelica, cô bị chồng cũ thường xuyên đánh đập dã man ngay cả khi mang bầu. "Tôi bị đánh từ khi mang thai lần đầu. Tới lúc bầu lần hai, tình trạng ngược đãi vẫn tiếp diễn nhưng tôi không thể bỏ chồng vì con còn quá nhỏ. Tôi đã nhiều lần báo cảnh sát nhưng cảnh sát cũng chỉ bắt giam anh ta trong 24 giờ. Đến khi trở về, anh ta lại hành hung tôi", đài RCNRadio dẫn lời Angelica cho hay.

Người phụ nữ 46 tuổi gần như bất tỉnh khi được cứu. Ảnh: Newsflash.
Angelica kể, suốt 20 năm bên nhau, cô thường xuyên bị chồng bạo hành, đánh vào mặt và còn một lần cố giết cô vào tháng 9/2018. Sau đó, Angelica trốn thoát rồi đi lang thang trên đường phố trong suốt 6 tháng trước khi tìm được một trung tâm cứu trợ.
Thoát khỏi chồng nhưng Angelica vẫn bị lạm dụng, bắt nạt và ngược đãi tại trung tâm cứu trợ Camino de Fe. Những phụ nữ sống tại đây đã tắt nước của cô khi đang tắm hay pha xà phòng vào nước trái cây rồi đưa cho cô uống.
Tuần trước, Angelica không còn được ở trong trung tâm hay nhận các biện pháp bảo vệ nữa bởi chồng cũ của cô đã chuyển đến bang khác sống. Vì vậy, Angelica mới muốn chấm dứt cuộc sống của mình.

Angelica Gaitan được đưa lên bờ trong tình trạng yếu ớt. Ảnh: Newsflash.
Angelica nói hồi ức cuối cùng của cô trước khi được cứu là ở trên bờ biển. Tuy nhiên, các tình tiết kỳ lạ xung quanh vụ việc hiện vẫn chưa sáng tỏ, đặc biệt là sau khi con gái của Angelica, Alejandra Castiblanco, phủ nhận chuyện mẹ tự tử vì bị chồng cũ đánh đập. Đồng thời, Alejandra cũng cho biết gia đình không hề hay biết về nơi ở của Angelica trong suốt hai năm qua.
Hiện Alejandra và chị gái định góp tiền đưa mẹ về sống tại Bogota, thủ đô của Colombia, để "gia đình chăm sóc".
Tùng Anh (Theo Mirror)