Khoảng 11h ngày 21/3, Nguyễn Khắc Huy (27 tuổi) và Nguyễn Tường Thái (20 tuổi) cùng trú ở Tây Tựu, Từ Liêm đi xe máy cướp giật túi xách của chị Nguyễn Thị Thuý Nga (35 tuổi, ở xóm 2, Định Công, quận Hoàng Mai).
Giật được chiếc túi, hai tên cướp bỏ chạy. Chúng không ngờ, chỉ sau 15 phút đuổi theo, nạn nhân đuổi kịp. Chị Nga đã lao thẳng chiếc xe máy của mình vào ngang sườn xe hai thanh niên. Xe đổ, những tên cướp bị bắt, nạn nhân bị xây xát nhẹ và lấy lại được tài sản. Ngay sau đó, cả hai kẻ cướp giật bị giải về Công an quận Cầu Giấy.
Sáng nay, phóng viên Ngoisao.net đến nhà người phụ nữ rượt đuổi hai tên cướp trên phố. Chị Nga làm công nhân trong công ty môi trường đô thị chi nhánh Thanh Trì. Chị cho biết đang giờ làm chỉ xin phép sếp nghỉ chừng nửa tiếng để tiếp chuyện khách.
Theo lời kể, buổi trưa hôm đó, chị Nga và người bạn cùng chỗ làm đi học về, đến phố Nguyễn Phong Sắc thì có hai thanh niên đi cùng chiều giật chiếc túi xách. "Tôi cũng không suy nghĩ gì, liền phóng xe theo. Chắc khi đó, xe chạy tới tốc độ 80 km một giờ", chị nói. Chạy theo hai tên cướp được một đoạn, xe chị chạm một xe đạp nhưng không ngã ra đường. Dựng xe xong, người phụ nữ bị mất của tiếp tục đuổi theo bọn cướp.
![]() |
Chị Nga trong ngày cưới của em trai. Chị ngại lên báo, không muốn chụp ảnh. (Gia đình cung cấp ảnh) |
Nhìn thấy bóng dáng hai thanh niên chạy xe rẽ sang ngã tư khác, trong đầu chị Nga phán đoán nhanh, chúng sẽ phải ra đường Cầu Giấy. Chị liền chạy tắt vào con đường ít người đi để đón đầu. Đúng như phán đoán của chị, hai tên cướp chạy men theo bờ sông Tô Lịch, khi chuẩn bị chạy ra Cầu Giấy để thoát, chúng bị chị đâm ngang sườn xe.
"Khi xe tôi tông vào chúng, cả hai xe đều đổ. Lúc này, tôi vừa nhào tới giằng chiếc túi vừa hô kêu cứu. Một số thanh niên bên đường ra giúp đỡ bắt được một tên trong nhóm", chị Nga kể lại phút "đấu đầu" xe với kẻ cướp. Chị cho biết, trong túi không có nhiều tiền, chỉ 200 nghìn đồng nhưng có nhiều giấy tờ quan trọng nên cố dồn theo. Đến giờ nghĩ lại, chị đã thấy sợ.
Chị Nga cho biết: "Lúc ấy tôi phản xạ theo bản năng. Cứ đuổi theo là đuổi thôi. Khi chạy xe trong đường tắt, tôi còn va vào một phụ nữ chở nước gạo, đổ tung tóe ra đường. Đến khi lấy được chiếc túi, tay phải giữ lồng ngực vì khi ấy mới thấy sợ thót tim". Đến tận lúc va chạm với tên cướp, chị mới hô hào mọi người tới trợ giúp.
Từ lúc xảy ra việc bị cướp, chị cũng không nói cho bố mẹ biết. Đến sáng nay, mọi người mới ngớ ra khi nghe chị kể.
Việt Dũng