Sở cảnh sát Ban Don Aow ở huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket, cho biết nhận được thông báo về một vụ trộm cướp và có ý định hiếp dâm vào rạng sáng 15/9, Coconuts đưa tin.
Vụ đột nhập xảy ra vào khoảng 3h khi nạn nhân - một cựu giáo viên - ở nhà một mình. Trong lúc trời mưa to, đạo tặc đã phá khóa, đột nhập bằng cửa trước rồi chạy thẳng tới phòng ngủ.
Hắn bịt miệng nạn nhân, đấm bụng cô này ba lần rồi vừa dùng một tay kẹp chặt, một tay cởi quần áo nạn nhân.
"Tôi đã cố gắng tập trung tất cả sức lực và vận động trí não của mình. Tôi chọc vào xương đòn của hắn cho đến khi hắn đánh lại tôi. Biết không thể chống cự vì tên trộm quá khỏe nên tôi đã giả vờ chết", tờ Khaosod trích lời cựu giáo viên cho biết.
Thấy vậy, tên trộm hoảng sợ, chạy khỏi nhà. Ngay khi hắn bỏ đi, nạn nhân liền ra ngoài gọi hàng xóm và kể lại những gì vừa xảy ra. Họ hàng của nạn nhân sau đó đã đưa cô này đến đồn cảnh sát.
Kiểm tra hiện trường và xem camera an ninh trong khu vực, cảnh sát địa phương chưa xác định được nghi phạm. Nhà chức trách nghi hắn có thể là cư dân sống trong khu phố gần đó.