![]() |
Bà June Blythe không giấu nổi niềm vui khi khứu giác được phục hồi. Ảnh: Archant |
Bà June Blythe, 65 tuổi, hiện sống ở Anh, kể rằng trước đây bà từng trải qua mấy cuộc phẫu thuật lấy lại khứu giác nhưng đều thất bại. Vì thế trong lần phẫu thuật mới đây, bà cũng chẳng dám hy vọng rằng chức năng cảm nhận mùi vị của mũi sẽ được hồi phục.
Tuy nhiên điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra. 10 ngày sau khi lên bàn mổ, bà Blythe bật khóc khi bỗng nhiên ngửi thấy mùi của quả chanh khi làm món bánh nướng. "Tôi có cảm giác như mình đang được sống trong một thế giới mới. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra sau 37 năm. Tôi đã rất vui và quyết định vào một cửa hàng bán nước hoa và ngửi thật nhiều mùi hương khác nhau", Bà Nlythe cho biết.
Theo Mirror, bà June Blythe bị mất khứu giác sau khi mắc hội chứng viêm nấm xâm lấn xoang mãn tính (tên khoa học là Rhinosinusitis) vào năm 1975. Tuy nhiên điều đáng kinh ngạc là dù bị khiếm khuyết như thế, bà nhiều lần giành chiến thắng trong các cuộc thi nấu ăn - và trở thành chuyên gia xoa bóp, sử dụng các loại dầu thơm chiết xuất từ dược liệu để giúp cải thiện sức khỏe cũng như tâm trạng của khách hàng.
Tháng 6 vừa rồi, bà June Bluthe, đến từ Taverham, hạt Norfolk, đã có thể ngửi được mọi mùi vị sau một ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng tại bệnh viện đại học James Paget. Sau khi lấy lại khứu giác, bà Blythe lập tức gọi cho chồng là ông John để thông báo về tin vui này.
"Trong suốt 37 năm qua, tôi phải dựa vào những ký ức để cố gắng ngửi và nếm thử thức ăn. Bây giờ thì tôi không cần phải làm thế nữa", người đàn bà 65 tuổi vui mừng nói.
Hướng Dương