Người phụ nữ dũng cảm là chị Phạm Thị Hòa Bình, ở Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Chiều tối ngày 1/12, chị Bình chở theo em gái chạy đến trước cổng số nhà 34 đường Trần Phú. Bất ngờ một thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát, giật chiếc túi xách.
Sau cú giật, em gái bị ngã, thương tích ở cổ tay trái. Để chị này ngồi lại, chị Bình phóng xe đuổi theo đến phố Lý Nam Đế. Tên cướp thấy có người truy đuổi, trong lúc bỏ chạy đã bị ngã. Chị Bình hô hoán và phối hợp với anh Vũ Danh Bình, Phó công an phường Cửa Đông cùng người dân bắt giữ thủ phạm.
Tên cướp khai là Nguyễn Như Tuấn (29 tuổi, Ngọc Thụy, Long Biên). Chiếc túi xách bị giật bên trong có 20 triệu đồng, điện thoại di động và một số giấy tờ.
Hoàng Việt