Bà Alison Gibson (54 tuổi) ở bang Michigan trở thành tù nhân trong chính phòng tắm của mình giữa tháng trước, theo Odd. Bà Gibson thường nằm khi tắm nhưng vào ngày xảy ra sự cố, bà không thể tự kéo mình dậy do không với tới được tay vịn bằng kim loại ở phía trên.
Lúc đó Gibson để điện thoại ở một phòng khác, vì vậy bà không thể gọi người giúp.

Bà Gibson (54 tuổi) ở Michigan, Mỹ, kể lại việc bị mắc kẹt trong bồn tắm 5 ngày tại nhà riêng. Ảnh: Inside Edition.
"Lúc vào trong bồn tắm, tôi đã không thể bước ra hay tự xoay người để nắm được tay vịn ở phía sau, thứ thường hỗ trợ tôi ra khỏi bồn. Về cơ bản, tôi chỉ ngồi trong đó. Khi bị lạnh, tôi uống nước nóng, còn khi khát tôi uống nước lạnh", người phụ nữ độc thân 54 tuổi nói với đài truyền hình địa phương.
Gibson bị kẹt trong bồn tắm 5 ngày cho tới khi một nhân viên bưu điện phát hiện bà không lấy đống thư từ. Người đưa thư lập tức báo cho hàng xóm của Gibson. Một trong số các hàng xóm đã đi vòng ra phía sau ngôi nhà của Gibson và gọi to tên bà. Sau khi nghe tiếng bà Gibson hô lên nhờ giúp đỡ, người hàng xóm gọi cho 911.
Các nhân viên cảnh sát đã vào nhà Gibson qua cửa sổ. Sau khi mở cửa phòng tắm, họ tìm thấy bà nằm ngửa trong bồn trong tình trạng tỉnh táo. Bà được đưa đến bệnh viện địa phương để được theo dõi sức khỏe.
Việc ở trong bồn tắm 5 ngày dường như không ảnh hưởng đến người phụ nữ 54 tuổi. Bà được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt và đã tới nhà hàng xóm cũng như người đưa thư để cảm ơn.