Vikki, người Anh năm nay 41 tuổi, bị dị ứng với hầu hết tất cả mọi thứ. Căn bệnh quái ác suốt 15 năm qua đã khiến cô mãi mãi trở thành một tù nhân trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi lần muốn đi ra ngoài, Vikki phải đeo khẩu trang và đi găng tay.
Vikki cho biết: "Tôi sợ rằng có ngày chứng dị ứng này sẽ giết chết tôi. Rất nguy hiểm nếu tôi để cho ai đó vào nhà, vì dù chỉ có mùi thoang thoảng của nước hoa, khói thuốc hay nước thơm dùng sau khi cạo râu thôi cũng có thể khiến tôi bị ốm trong nhiều ngày".
![]() |
Vikki thường xuyên phải đeo khẩu trang và đi găng tay vì chứng dị ứng kỳ lạ này. Ảnh: The Sun |
"Tôi bị dị ứng với cả trăm thứ, dị ứng với cuộc sống hiện đại", The Sun trích lời người phụ nữ độc thân chia sẻ.
Bên ngoài cửa chính nhà Vikki có treo một tấm biển "Hãy gọi điện thay vì gặp mặt" để tránh phải tiếp xúc với những vị khách không mong muốn. Thậm chí cả người nhà và bạn bè của Vikki cũng phải đứng bên ngoài và trò chuyện với cô qua cửa số.
"Ngay cả lúc ở nhà, tôi cũng có thể gặp nguy hiểm. Hầu như lúc nào tôi cũng phải đóng cửa sổ vì sợ có ai đó hút thuốc mà đi ngang qua. Khói thuốc có thể khiến tôi thấy mệt mỏi và hoa mắt", Vikki nói.
Thức ăn cũng là một vấn đề đối với chứng dị ứng của Vikki. Hầu như tất cả các loại đồ ăn đều khiến cô bị nổi mẩn hoặc ốm yếu. Cô thường chỉ ăn hoa quả và các loại rau được chính tay cô trồng trong vườn nhà và trứng do những con gà mà cô nuôi đẻ ra.
![]() |
Cô thường trò chuyện với mọi người qua cửa sổ và ít khi dám để cho người lạ vào nhà. Ảnh: The Sun |
Các chất khử mùi, xà phòng và kem đánh răng mà Vikki dùng hằng ngày cũng không được chứa chất formaldehyde. Chứng dị ứng này đã khiến cô phải nhập viện 2 lần từ đầu năm tới nay, trong đó có lần cô phản ứng với thuốc tê khi chữa răng, lần khác là bị một con kiến cắn.
Điều kỳ lạ là ngay cả việc điều trị ở bệnh viện cũng khiến cho bệnh tình của Vikki trở nên trầm trọng hơn do chất tẩy ga giường khiến da cô bị bỏng cháy và mẩn ngứa.
Cô kể lại cảm giác khó chịu khi có lần ngửi phải nước hoa: "Chỉ vài giây thôi nó cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Huyết áp tôi giảm xuống, đầu nặng trĩu, tim bắt đầu đập nhanh, tôi thấy khó thở rồi ngã quỵ xuống đất. Cảm giác như có ai đó đang đẩy hết không khí trong lồng ngực tôi ra ngoài. Thường thì mấy ngày sau tôi mới hồi sức. Nhưng tôi cũng sợ rằng có ngày tôi không tỉnh dậy được".
Chứng dị ứng của Vikki bắt nguồn từ một con ong bắp cày cắn ở chân trái khi cô đang học ở trường đại học. Cô nhớ lại: "Tôi cảm thấy nóng ran lên, rồi thấy mệt lử đi. Tôi vừa leo lên giường vừa khóc lóc, rồi đến 3 hôm sau mới tỉnh dậy. Tôi có cảm giác như mình bị cảm cúm. Chân tôi sưng phồng lên".
Bác sĩ kết luận Vikki bị dị ứng nặng với vết ong cắn. Sau đó, cô lại nhận được một thông báo tồi tệ hơn từ bệnh viện Glasgow’s Royal cho biết vết cắn đã tác động mạnh tới hệ thống miễn dịch của cô, gây ra hiện tượng dị ứng với hầu hết mọi thứ trong cuộc sống thường ngày.
![]() |
Vết ong bắp cày cắn khiến chân của Vikki sưng phù trong nhiều ngày. Ảnh: The Sun |
Ban đầu Vikki không hề biết cuộc sống cô sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào, cho đến khi ăn một chiếc kem. "Tôi bắt đầu hắt hơi khoảng một tiếng đồng hồ, cho đến khi hai mắt không thể mở được nữa. Rồi tôi nằm ra sàn nhà và ngất đi", Vikkia nói.
Tồi tệ hơn, Vikki còn dị ứng với chính mồ hôi cơ thể. "Tôi thấy thật khó khăn vào mùa hè. Tôi dị ứng với tất cả những loại kem chống nắng và mồ hôi, tôi thấy đau đớn", The Sun dẫn lời người phụ nữ 41 tuổi cho hay.
Tuy nhiên điều khiến Vikki thấy buồn bã và đau lòng nhất về chứng dị ứng này là thái độ của mọi người khi nhìn thấy cô. "Có cặp vợ chồng già cứ nhìn tôi khi tôi đeo khẩu trang. Tôi đã phải nói với họ rằng tôi bị mắc bệnh dị ứng nặng. Tôi về nhà và khóc. Điều đó làm tôi thấy buồn. Nhưng tôi không muốn cứ phải làm một kẻ tù nhân ngay trong chính ngôi nhà của mình, vì thế mà tôi vẫn thi thoảng đi ra ngoài", Vikki tâm sự.
Chỉ có ông bà Veronica và Joseph - bố mẹ của Vikki - và một số người bạn thân hiểu được chứng bệnh quái ác mà cô đang mắc phải. "Tôi không thể có một gia đình riêng hay có bạn trai. Tôi chưa bao giờ thấy cần phải có một người bạn đời cả. Ngoại trừ những gì mà tôi đã trải qua thì tôi cũng thấy khá hạnh phúc", cô nói.
Hướng Dương