Trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, bé trai 2 tuổi đang đi bộ thơ thẩn trên đường ở Tứ Xuyên hôm 2/10 thì một chiếc xe tải lớn đi tới. Chứng kiến tình huống nguy hiểm, Ran Tilan, 46 tuổi, chạy thật nhanh ra ôm lấy đứa trẻ và kéo bé lại. Cả hai ngã xuống đường khi chiếc xe tải cán qua họ.
Một người qua đường vội chạy đến giúp đỡ và gọi xe cấp cứu đưa họ vào bệnh viện. Sau vài lần được phẫu thuật khẩn cấp, bé trai hiện trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, Ran mất một cánh tay.
"Tôi chỉ thấy may mắn vì mình đã tóm được cậu bé, nếu không bé có thể không sống nổi", Ran nói. "Lúc đó, tôi thực sự không nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ cố gắng cứu bé. Đứa trẻ mới hai tuổi. Đổi một cánh tay để cứu một mạng sống cũng là điều xứng đáng".
Theo Hongxing News, do Ran và chồng đã điều hành một cửa hàng tại khu vực xảy ra tai nạn được hơn 10 năm nên biết nhiều người sống trong khu, bao gồm chị Qian - mẹ cậu bé.
Biết ơn trước hành động xả thân của Ran để cứu con trai, Qian trả 25.000 tệ tiền viện phí (3.400 USD) trong tổng 100.000 tệ tiền viện phí, thuốc thang của Ran. Số tiền còn lại do chủ xe tải và công ty bảo hiểm thanh toán.
"Cô ấy đã cứu cả gia đình tôi", Qian nói với Hongxing News.
Chồng Ran cho hay ban đầu, vợ anh rất buồn khi biết sẽ phải cắt bỏ một cánh tay. Nhưng hiện cô đã phấn chấn hơn và đang lập kế hoạch cho tương lai.
Bác sĩ điều trị Cao Danbo nói rằng có thể họ sẽ tiến hành phẫu thuật ghép da cho Ran. Nếu hồi phục tốt, Ran sẽ được xuất viện trong 10 ngày tới.
Hành động dũng cảm của Ran Tilan nhận được nhiều lời ca ngợi từ người dùng mạng Trung Quốc. Họ gọi cô là nữ siêu anh hùng.
"Cô ấy không chỉ là siêu nhân, mà là một siêu anh hùng thực sự", một thành viên mạng xã hội bình luận.
"Cô ấy là người bình thường nhưng thật vĩ đại", một người khác viết.
Hướng Dương (Theo SCMP)