Jiupai News đưa tin hai bé gái sinh đôi chào đời ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, trong tháng này và mẹ chúng, bà Wang, bước sang tuổi 60 vào tháng 11. Theo SCMP, vợ chồng bà Wang có một con trai lớn, hiện sống ở Bắc Kinh. Người con trai này cũng đã có con gái riêng.
Wang cho hay vợ chồng bà đều đã nghỉ hưu, có điều kiện kinh tế dư dả. Cả hai quyết định tìm đến phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản thụ tinh ống nghiệm (IVF), với chi phí hơn 100.000 nhân dân tệ (13.700 USD), vì thấy nhà cửa trở nên "trống trải, lạnh lẽo".
Bà Wang cho biết gia đình con trai chỉ về thăm bố mẹ một năm hai lần. Anh này không ủng hộ cũng không phản đối kế hoạch sinh thêm con của vợ chồng bà.
"Tôi không nhờ vợ chồng con trai chăm sóc hai con nhỏ và trong tương lai cũng sẽ không làm thế", Wang nói. "Vợ chồng nó cũng chưa chủ động nói chuyện với tôi về vấn đề này".
Bà Wang khi sinh cặp song sinh gái đầu tháng này. Ảnh: Douyin
Wang cho biết sẽ rèn tính tự lập cho hai con gái, nhằm mục đích để chúng có thể đảm đương mọi công việc gia đình trước khi 8 tuổi. Bà nói hai vợ chồng có đủ tiền tiết kiệm để nuôi chúng đến năm 20 tuổi.
"Thậm chí nếu chúng bán hàng tại siêu thị với mức lương tháng chỉ mấy nghìn nhân dân tệ thì cũng không phải quá tệ", Wang nói thêm.
Bài đăng về ca sinh nở trên thu hút 30.000 bình luận trên Douyin, nhận ý kiến trái chiều.
"Liệu một người ở độ tuổi 60 có đủ sức để chăm sóc, dạy dỗ một đứa trẻ không? Tôi nghi ngờ điều đó", một người bình luận Douyin nói.
Một người khác lo lắng cho cậu con trai đã trưởng thành của cặp vợ chồng và nói: "Khi vợ chồng bà ấy thêm tuổi và chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, con trai họ không chỉ chăm sóc gia đình riêng mà còn phải chăm cả cặp chị em song sinh này".
Trong khi đó, cũng có người bênh vực bà Wang, cho biết: "Tôi nghĩ người phụ nữ này quá cô đơn. Nếu không, ai lại sẵn sàng chịu đựng nỗi đau sinh con khi lớn tuổi như thế?".
Hướng Dương (Theo SCMP)