
Sáng 23/7, Quế Vân xuất hiện trong vai trò đại sứ của chương trình ‘Linh thiêng dòng máu lạc hồng’ để tri ân những người có công với cách mạng của thành phố Hà Nội. Người đẹp diện áo dài nền nã thay vì phong cách gợi cảm như thường thấy.

Cầu thủ Nghiêm Xuân Tú và NSND Hoàng Dũng cũng đến dự chương trình để ủng hộ Quế Vân.

Quế Vân gọi 'Người phán xử' Hoàng Dũng là bố và dành cho ông sự kính trọng rất lớn. "Tôi rất xúc động trước tình cảm mà bố dành cho mình cũng như chương trình. Sáng nay dù bận nhiều công việc nhưng bố vẫn cố gắng đến dự. Ông là người yêu thương các thế hệ đàn em, đàn cháu trong nghề và thường xuyên dạy bảo chúng tôi", Quế Vân chia sẻ.

Với Nghiêm Xuân Tú, Quế Vân coi như cậu em trai hiền lành, dễ thương. Bận rộn với lịch tập luyện nhưng chàng cầu thủ của Than Quảng Ninh vẫn lái xe lên Hà Nội để ủng hộ người chị.

Không chỉ đảm nhận vai trò đại sứ, Quế Vân còn bất ngờ tái xuất sân khấu với ca khúc ‘Một đời người một rừng cây’. Đây là lần hiếm hoi cô trở lại công việc ca hát sau 3 năm.

Tại sự kiện, NSND Hoàng Dũng còn hào hứng dùng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Quế Vân.

Khi được hỏi về cảm xúc được hát trở lại, Quế Vân tâm sự: "Tôi rất bồi hồi xúc động khi đứng trên sân khấu một chương trình ý nghĩa, lại thể hiện một bài hát về thời chiến. Đứng trong cánh gà, tôi rất run bởi đã 3 năm rồi không cầm mic để cất giọng trước hàng trăm khán giả. Tuy nhiên khi đứng dưới ánh đèn và lắng nghe những tràng vỗ tay của mọi người, tôi quên đi sự sợ hãi, thăng hoa cất giọng. Lâu lắm rồi tôi mới được trở về với những cảm xúc như thế này".

Không còn hoạt động showbiz thường xuyên như trước nhưng Quế Vân vẫn là cái tên được khán giả quan tâm vì những ồn ào về đời tư, gần đây nhất là câu chuyện liên quan đến vụ ly hôn của diễn viên Việt Anh. Nữ ca sĩ cho biết, cô không cố tình tạo scandal bởi cuộc sống của cô hiện tại rất bình yên, nhẹ nhàng. Ngoài kinh doanh, cô làm những việc có ích, tham gia các sự kiện thiện nguyện.

Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Minh Vương.