"Người nhện" Vũ Văn Duy. |
Chỉ trong vòng 2 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9, "người nhện" Duy đã gây ra hơn 10 vụ trộm tài sản của người nước ngoài tại khu vực quận Tây Hồ với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.
Khoảng 21h ngày 13/9, ông Beth Leham Alfield, quốc tịch Anh thuê nhà ở ngõ 31, Xuân Diệu, Quảng An phát hiện cửa chính mở toang. Ông tìm điện thoại để gọi điện cho chủ nhà nhưng không thấy. Sáng hôm sau, ông Beth đã gửi đơn lên công an quận Tây Hồ trình báo vụ đột nhập hồi đêm.
Cùng sáng 14/9 bà Hung Frey Men Minh, quốc tịch Pháp, trú tại đường Tô Ngọc Vân phát hiện chiếc máy tính xách tay Acell, 1 điện thoại di động, và 700 nghìn đồng bị mất cắp. Kẻ gian đã đột nhập vào nhà bà qua cửa sổ.
Công an quận Tây Hồ đã phối hợp cùng với lực lượng công an các phường tập trung truy bắt tên trộm. Sau khi thu thập chứng cớ, tổ công tác xác định thủ phạm là Vũ Văn Duy, 18 tuổi. Trước đó, tên này đã bị công an quận cho vào trường giáo dưỡng 3 lần vì trộm cắp.
Khoảng 1h ngay14/9 tổ công tác tóm gọn "người nhện" khi tên này vừa xuất hiện tại khu vực. Lực lượng điều tra khám tại chỗ và thu được chiếc điện thoại của ông Beth.
Duy là kẻ ít học, chỉ biết ký tên mình nhưng lại có khiếu trong việc nắm bắt giá cả thị trường hàng điện tử, đồ nữ trang. 5 tuổi bố mẹ bỏ nhau, không ai chịu nuôi nấng nên Duy sớm thành đứa trẻ hư hỏng. 10 tuổi, Duy bỏ quê lên Hà nội vật vã kiếm sống ở gầm cầu Long Biên.
Duy khai hành vi đột nhập vào nhà người nước ngoài của mình là thường đu bám tay không. Khi gặp cửa sổ, cửa chính cài then chắc chắn, "Người Nhện" sẽ dùng một chiếc bay, hoặc một thanh sắt nhỏ bậy cửa để vào.
Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án để đưa ra xử lý.
(Theo Công An Nhân Dân)