Những ngày này, tại Trung tâm phục hồi chức năng và dạy nghề cho người mù trẻ Hà Nội (Lạc Trung - Hà Nội), câu chuyện về trái bóng tròn luôn là đề tài nóng. Anh Nguyễn Xuân Huế, giáo viên tin học của Trung tâm là một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển Brazil. Anh Huế khẳng định Ronaldinho và Kaka sẽ nhảy những vũ điệu samba để ăn mừng chiến thắng. Anh kể rằng vẫn nhớ như in cảm giác lâng lâng khó tả khi Ronaldo ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Kahn tại trận chung kết World Cup 2002, “khi đó mình biết chắc là Brazil sẽ vô địch”.
Không thể trực tiếp chứng kiến, nhưng anh vẫn thích xem các trận đấu trên tivi "bởi không khí vẫn hấp dẫn hơn và những người bên cạnh cũng tường thuật hộ các đường bóng". Từ vài ngày nay, hôm nào anh cũng mua báo thể thao và nhờ người đọc để cập nhật thông tin. Chẳng thế mà khi hỏi về các bảng đấu, anh có thể kể vanh vách tương quan và lực lượng từng đội. Anh Huế còn cho biết thêm tại Trung tâm, rất nhiều hội viên cũng “máu” xem bóng đá, “Champion league vừa qua, mình chẳng bỏ trận đấu nào của Arsenal cả, nói gì đến World Cup. Với các trận vòng bảng, mình chỉ xem chọn lọc một số trận thôi, nhưng đến vòng 2, dù có là 2 giờ đêm vẫn sẽ cố thức xem”.
Trần Quốc Hoàn, một hội viên khác lại là fan của đội tuyển Anh. Tin Wayne Rooney đã có thể trở lại tập luyện khiến cho anh càng tin tưởng hơn cơ hội vô địch của vương quốc sương mù. Vào dịp World Cup, Hoàn và một vài người bạn nữa sẽ tụ tập nhau lại để cùng nhau hò hét thêm không khí. Cũng như anh Huế, Hoàn thích được xem trên tivi hơn là nghe đài vì muốn có cảm giác thật hơn, sôi nổi hơn. Theo Hoàn, bên cạnh đội tuyển Anh, Brazil cũng rất mạnh với Ronaldinho, còn Pháp có Zidane và Henry, “nhưng nếu Rooney có thể thi đấu trở lại, Anh chẳng ngại đội nào cả”.
Quốc Việt, sinh viên K48 Báo chí (Đại học KHXH-NV) cũng đã chờ đón World Cup cả tháng nay. Việt cho biết Hội người mù Tây Hồ nơi cậu sinh hoạt có khá đông thành viên và đa số đều đang nóng lòng chờ tiếng còi khai cuộc. Với những trận đấu sớm lúc 20 giờ hay 23 giờ, mọi người sẽ tụ tập cả ở Phòng xoa bóp Tây Hồ để cùng nhau cổ vũ. Việt cho rằng Argentina sẽ là ứng cử viên vô địch, nhưng cũng không thể coi thường khả năng của Đức, “họ là “Cỗ xe tăng” mà, cứ lầm lũi mà tiến thôi”.
Với Nguyễn Tiến Chính, hội viên Hội người mù Tây Hồ, World Cup là khoảng thời gian thật đặc biệt với những cảm xuác khác nhau: Vui, buồn và hồi hộp. Gạt bỏ tất cả những rắc rối xung quanh đội tuyển, Chính hy vọng một ý chí cho thép sẽ giúp các cầu thủ ý đoạt chức vô địch.
Nguyễn Thanh Hà một trong số ít các fan khiếm thị nữ cũng dứt khoát đặt cược cho đất nước “hình chiếc ủng”. Hà rất thích tính cách mạnh mẽ của Gattuso, chỉ tiếc là chưa được nhìn thấy dáng vẻ băm trợn (qua lời tả của mọi người) thế nào. Vì lý do sức khoẻ, nên bố chỉ cho Hà xem những trận đấu sớm thôi, còn lại bố sẽ tường thuật lại. Hà tiết lộ thêm: Nhưng nếu Italy mà gặp Hà Lan thì thế nào bố cũng thiên vị “cơn lốc màu da cam”, bởi bố là fan của họ mà!
Quốc Toản