Trưa 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường tại nhà số 21C/12, ấp Nội Hóa, phường Bình An, thị xã Dĩ An, nơi phát hiện chị Huỳnh Thị Hoài Ly (23 tuổi, quê Vũng Tàu) chết trong tư thế treo cổ trong nhà tắm, bỏ lại đứa con thơ mới hai tháng tuổi.
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tại căn nhà trên, nghe tiếng con đầu lòng của hai người mới được 2 tháng tuổi khóc thét, anh Phương đến giường để xem sao thì không thấy vợ mình đâu.
“Tôi cố gọi vì nghĩ Ly đi vệ sinh nhưng không thấy trả lời. Thấy lạ tôi đi về phía nhà tắm thì phát hiện Ly đã chết trong tư thế treo cổ”, người chồng khai báo cơ quan điều tra.
Theo những người thân quen, hai vợ chồng chị Ly cưới nhau được hơn một năm, đứa trẻ là con đầu lòng của hai anh chị. Bình thường mọi người vẫn thấy hai vợ chồng sống khá êm ấm, hạnh phục không có mâu thuẫn gì.
Tại hiện trường đứa trẻ khóc thét vì đòi mẹ khiến mọi người ai cũng không cầm được nước mắt. Chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Dĩ An để tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân khiến chị Ly tử vong.
Nguyệt Triều