Khi chiếc Boeing 757 - 200 vừa hạ cánh xuống thành phố Amritsar hôm 7/7, phi hành đoàn trên chuyến bay từ thủ phủ Ashgabad của Turkmenistan, tới thành phố Amritsar, Ấn Độ, kinh ngạc phát hiện một trẻ sơ sinh trong bồn vệ sinh trên máy bay. Họ buộc phải nậy cả chiếc bồn có cả đứa trẻ trong đó và mang tới bệnh viện. Bác sĩ H.P. Singh ở Bệnh viện Fortis Escorts cho biết, họ đã phải phá bỏ chiếc bồn vệ sinh để cứu đứa trẻ ra. "Cô ấy chưa kết hôn. Có vẻ như cô gái này muốn bỏ rơi đứa nhỏ", bác sĩ Singh tiết lộ với CNN.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Hiện em bé trên vẫn trong tình trạng nguy kịch và phải mất ít nhất từ hai đến ba ngày nữa mới hồi phục. Mẹ đứa trẻ đã bị bắt tại sân bay và được đưa vào cùng bệnh viện với con. Sức khỏe của người phụ nữ đó đã ổn định. Cô gái này khoảng 25 tuổi sống ở thành phố Hoshiarpur, bang Punjab và đang là sinh viên y khoa.
Cảnh sát cho biết, sản phụ trên chưa lập gia đình và đang có kế hoạch thẩm vấn cô khi sức khỏe đã ổn định. Theo các nhân viên an ninh, việc bỏ nơi trẻ sơ sinh có thể bị phạt bảy năm tù. Ở Ấn Độ, quan hệ tình dục trước hôn nhân vẫn bị xem là một điều cấm kỵ.
Bình Minh