Tốt nghiệp ĐH Luật, có gia đình và một cậu con trai gần 3 tuổi nhưng công việc không ổn định, Phạm Thị Việt Tú (28 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) lấy "kinh nghiệm" về thuốc Tây từ ngày làm ở một công ty dược phẩm, để sản xuất thuốc giả. Từ tháng 4/2008, Tú dùng căn phòng thuê ở phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy để "chế biến" thuốc.
Tú mua thuốc kháng sinh nội đóng gói thành thuốc ngoại, trong đó có loại Rovanten - một loại thuốc kháng sinh điều trị các bệnh về hô hấp. Công đoạn để làm ra loại thuốc giả này, Tú mua vật liệu để in lưới, và một số vật liệu để sử dụng in tem, nhãn, vỏ hộp đựng thuốc, máy in date, khuôn để định hình làm vỉ thuốc giả. Kế hoạch sản xuất thuốc của Tú không thành công vì vướng mắc ở khâu làm vỉ.
Tú tại Tòa sáng nay. |
Khoảng tháng 10, Tú thấy vỉ thuốc chữa dạ dày nội có hình dáng, kích cỡ giống với thuốc Rovanten nên mua về. Chị ta mua 921 vỉ thuốc này rồi dùng hóa chất tẩy toàn bộ chữ in trên vỉ thuốc. Sau đó, Tú in tên và các thông số của thuốc Rovanten đồng thời lấy mẫu vỏ hộp thật đem đi thuê in. Tem nhập khẩu của loại thuốc này cũng được in giả.
Giá một vỉ thuốc Rovanten giả loại 100mg là 70.000 đồng, 90.000 - 100.000 đồng loại 200mg . Trên thực tế, thuốc do Tú sản xuất chỉ hết 15.000 đồng. Sản xuất được 180 vỉ, Tú giao bán cho một hiệu thuốc ở thành phố Hà Đông được 90 hộp, một hiệu thuốc ở Thanh Nhàn 5 vỉ loại 200mg...
Ngày 20/10/2008, Tú bị bắt khi đang bán loại thuốc trên cho một hiệu thuốc ở TP Hà Đông. Sau đó, cơ quan điều tra khám xét tại nhà và chỗ trọ của Tú đã thu giữ hàng trăm vỉ thuốc các loại. Tú bị truy tố về hành vi sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Sáng nay, Tú bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội. Chị ta đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX sau khi xem xét đã tuyên phạt Tú 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát từ 36 đến 42 tháng tù giam. Suốt buổi xét hỏi, Tú luôn căng thẳng, đến khi tuyên án treo, chị ta mới thở phào, chạy ùa về người thân đứng đợi trước cổng tòa.
Việt Dũng