![]() |
Những đứa trẻ sơ sinh bị chôn dưới tầng hầm ngôi nhà này. Ảnh: The Sun. |
Celine Lesage, 38 tuổi, đang phải đối mặt với mức án tù chung thân vì hành vi "giết người trong trạng thái bị kích động". Người mẹ máu lạnh ấy đã dùng dây thắt cổ hai đứa và bóp cổ những đứa khác. Tại tòa, Lesage khai đã chôn những hài nhi đó dưới tầng hầm và thừa nhận mọi tội lỗi của mình.
Công tố viên Michel Garrandaux cho hay: "Bí mật này diễn ra từ tháng 8/2000 tới tháng 9/20007. Lesage đã đặt những đứa trẻ và mớ quần áo bẩn thỉu của chúng trong một chiếc túi nhựa và giấu đi. Người mẹ có mâu thuẫn trong tư tưởng. Một mặt, bị cáo bày tỏ mong muốn có con nhưng mặt khác lại từ chối giữ lại chúng".
Ông Garrandaux còn cho biết thêm, trong phiên sơ thẩm diễn ra tại Cherbourg, Lesage không biết tại sao mình lại trở thành kẻ sát nhân hàng loạt như vậy. Lesage đã không nói câu gì ngoài việc xác nhận tên mình. Ngồi dưới hàng ghế dự khán có bạn trai cũ 39 tuổi của cô tên là Pascal Catherine. Người đàn ông ấy là cha của năm đứa trẻ bị giết hại đầu tiên.
Ban đầu, Catherine bị bắt với cáo buộc đã không thông báo vụ việc, cùng người tình giấu xác con. Tuy nhiên sau đó, luật sư của ông ta đã bào chữa thành công cho thân chủ của mình với lý lẽ, Catherine không hay biết gì và nghĩ rằng con bị chết do đẻ non hoặc bị nạo. Sau 15 năm sống chung, Lesage và Catherine chia tay năm 2006.
Bí mật kinh hoàng của Lesage chỉ bị phát hiện vào một năm sau đó. Đứa con trai của cô đã đưa những cái xác đang thối rữa tới cho người tình thứ hai của mẹ. Công tố viên Garrandaux tiết lộ: "Mùi kinh khủng bốc lên từ dưới hầm khiến cậu bé bị chú ý. Chú bé đã tìm thấy những xác chết được bọc trong những chiếc túi".
Theo The Sun, người chồng hờ thứ hai của Lesage sau đó cũng phát hiện thi thể con trai riêng của mình trong một thùng rác của gia đình ở thị trấn Valognes. Con trai anh là nạn nhân thứ sáu của người đàn bà máu lạnh Lesage. Không hề chối cãi, Lesage thừa nhận mọi hành vi giết con và mong muốn được giảm nhẹ tội khi cảnh sát được gọi đến. Cô không giải thích bất cứ điều gì liên quan tới những gì đã gây ra.
Veronique Carre, luật sư của Lesage, bào chữa: "Thân chủ của tôi tin rằng cô ấy phải chịu trách nhiệm về việc mình làm nhưng không có tội. Có nhiều bằng chứng về vấn đề tâm lý cần được xem xét".
Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng bốn ngày. Năm ngoái, Veronique Courjault, một phụ nữ tàn nhẫn khác, đã bị kết án 8 năm tù vì giết ba đứa con mình. Người đàn bà này cũng được xác định có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh tới mức không biết mình mang thai.
Bình Minh