Ngày 10/4, các công nhân tại xưởng may Khiết Minh trên đường Phan Huy Ích, phường 12 (quận Gò Vấp, TP HCM) còn nguyên vẻ xót thương trước cái chết đau lòng của đồng nghiệp Nguyễn Văn Bi (22 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế).
Theo cơ quan điều tra, trước đó vào tối 8/4, sau buổi cơm tối Bi ra ngồi hóng mát trước xưởng thì có 2 thanh niên đi xe máy ập đến. Tên ngồi sau bước xuống hỏi: “Mày có phải Bi không?”. Vừa gật đầu thì anh công nhân bị tên này đâm một nhát vào ngực.
Anh Bi cố gắng chạy vào trong xưởng kêu cứu rồi đổ gục xuống vũng máu. Hai tên hung thủ cũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương chí mạng vào tim nên anh Bi đã tử vong.
Đồng nghiệp của Bi tại chỗ nạn nhân bị đâm chết. Ảnh: Kiết Tường |
Chị Dương Thị Phương (31 tuổi, chủ xưởng may Khiết Minh) cho biết, Bi chỉ vừa làm việc được gần 2 tháng. Bình thường Bi rất hiền lành, sau khi làm việc thì ngủ lại luôn ở xưởng và chưa từng thấy anh này xích mích với ai.
Cũng theo chị Phương, làm việc tại đây còn có Nguyễn Văn Huy (20 tuổi), em ruột của Bi. Cả 2 anh em nhà rất nghèo. Từ Huế khăn gói vào Sài Gòn làm việc để hàng tháng lấy tiền gửi về quê cho mẹ lo cho cô em gái vừa mổ tim ở ngoài quê.
"Khi chúng tôi báo tin Bi đã chết, bà mẹ già ngất lên ngất xuống không nói chuyện được. Tiền bệnh viện, cấp cứu hơn 30 triệu chúng tôi đứng ra trả để chia sẻ một phần đau thương với gia đình. Hơn 20 công nhân cũng đã góp được hơn 4 triệu mua hòm và làm lộ phí để Huy đưa xác anh về quê”, bà chủ xưởng may nói.
Liên quan đến vụ án, Công an quận Gò Vấp cho biết đang phối hợp cùng Công an TP HCM truy bắt hung thủ.
Kiết Tường