
Niki Boon bắt đầu chụp ảnh khi đang là nhà vật lý trị liệu ở Scotland, tuy nhiên sở thích này của cô sau đó buộc phải dừng lại do có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Đam mê chụp ảnh của Boon được nhen nhóm trở lại sau khi cô về định cư ở một vùng nông thôn của New Zealand và sinh 4 người con.

Lúc này, Boon bắt đầu quan sát những đứa con của mình tiếp xúc với thiên nhiên và trông thấy thế giới quanh chúng. Những quan sát ấy trở thành nguồn cảm hứng quan trọng cho sáng tác nghệ thuật của bà mẹ 4 con.

Theo Boon, các con của cô không đi học và cuộc sống của chúng cũng chẳng có tivi hay những thiết bị điện tử hiện đại.

"Đây là cách sống có thể gây tranh cãi với một số người, nhưng tôi hạnh phúc khi chọn nơi sống
diệu kỳ như này cùng gia đình mình. Tôi ghi lại cuộc sống hàng ngày bên nhau của bọn trẻ trong một môi trường đầy ắp thiên nhiên và những trò vui đùa tự do, không bị cấm cản ", Boon chia sẻ trên BoredPanda.

Bà mẹ bốn con cho biết những bức ảnh không chỉ ghi lại chân thực và sống động thời thơ ấu của các con mà còn phản ánh những ngày ấu thơ cô từng trải qua.

"Các con chạy nhảy, chơi ở bất kỳ chỗ nào chúng muốn và sống hòa hợp với thiên nhiên", Boon nói.


"Chúng thuộc về đây, nơi có cuộc sống hoang dã và tự do. Chẳng có gì trở thành rào cản giữa thiên nhiên và tâm hồn con trẻ", nhiếp ảnh gia tâm sự.

"Tôi thực sự muốn người khác nhớ lại miền ký ức thơ ấu của họ qua những bức ảnh của tôi", Boon cho hay.

Cuộc sống ở vùng đồng quê bận rộn nhưng giúp bọn trẻ hiểu chúng phải lao động mới có thành quả để tận hưởng.

"Các con biết thức ăn của cả nhà lấy từ đâu, đồng thời học về cuộc sống cũng như cái chết. Chúng hiểu rõ thế giới này và học được những bài học quan trọng về cuộc sống", Boon cho hay.

Hà Phương
Ảnh: Nikki Boo