Có thai mang tới cho Suman Singh nhiều cảm xúc hỗn độn. Ngay từ đầu, người phụ nữ này biết tử cung của cô có thể không phải là thiên đường an toàn cho đứa con. Khối u xơ trong bụng Suman phát triển nhanh cùng sự trưởng thành của thai nhi và đe dọa sức khỏe đứa trẻ. Cuối cùng, con gái của Suman chào đời thiếu tháng và giờ đã là cô bé bốn tuổi khỏe mạnh, vui vẻ. Dưới đây là câu chuyện của người mẹ dũng cảm này.
Tôi chẳng biết u xơ là gì và cũng chưa từng có bất cứ triệu chứng nào khiến tôi nhận ra mình mắc bệnh. Thấy bị ra máu nhiều và đau bụng kinh, tôi chỉ nghĩ đó là vấn đề thoảng qua và sẽ hết trong vài ngày, thậm chí vài tháng. Thế nên, chẳng có lý do gì để tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Chẳng bao lâu sau, tôi kết hôn và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Tin xấu
Năm 2010, tôi bỗng bị ra máu dữ dội. Tôi biết có chuyện chẳng lành nhưng không rõ chính xác đó là gì. Khung xương chậu và bụng dưới đau khủng khiếp khiến nước mắt tôi giàn giụa. Bản năng mách bảo tôi đang trong tình trạng nguy kịch và cần đến bệnh viện. Tới nơi, tôi ngạc nhiên khi được yêu cầu nhập viện. Thắc mắc với các bác sĩ, họ chỉ lạnh lùng bảo "cô bị sảy thai". Những lời nói ấy đủ khiến cả thế giới dưới chân tôi đảo lộn và làm trái tim tôi tan nát. Tất nhiên tôi chưa có kế hoạch mang thai và thậm chí thời điểm đó còn không biết có bầu nhưng nghe thấy việc mất con cũng khiến tôi không chịu nổi. Một cảm giác bất lực và tuyệt vọng trào lên trong tôi khi ấy. Tôi như chết lặng. Các bác sĩ và y tá đứng quanh đó bảo tôi phải nạo hút thai để nhanh chóng loại bỏ mô ra khỏi tử cung.
Sau một ngày nằm viện, tôi được thông báo có khối u xơ trong bụng. U xơ tử cung là một tình trạng phát triển khối u không gây ra ung thư của cơ trơn và mô liên kết nhưng sự phát triển của nó dẫn tới nhiều vấn đề như chảy máu kinh bất thường. Tôi được chỉ định phẫu thuật để loại bỏ u đang lớn lên bên ngoài nội mạc tử cung nhưng vì không có tiền nên đành hoãn lại. Bác sĩ cảnh báo tôi sẽ gặp khó khăn trong việc đậu thai, thậm chí nếu có thì đó cũng là một tình huống phức tạp. Tôi ra về với nỗi thất vọng tràn trề và quên bẵng đi khối u dài tới 6 cm trong cơ thể.
May mắn hay một sự thử thách?
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường sau khi tôi quyết định không mổ để thu xếp tiền nong. Vài tháng sau, tôi phát hiện mình mang bầu lần hai. Khối u lớn lên cùng sự phát triển của đứa con trong bụng. Bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi nhưng tôi không thể vì còn phải đi làm và di chuyển hàng ngày. Tôi chỉ biết cầu nguyện con an toàn trong bụng mình. Qua ba tháng đầu, tôi mới đỡ lo một chút. Trong trường hợp của tôi, nếu không được loại bỏ trước khi mang bầu, khối u sẽ phát triển nhanh chóng suốt giai đoạn thai kỳ. Việc tôi vừa có em bé lại vừa có khối u trong cơ thể rất nguy hiểm. Khối u lớn lên sẽ chèn vào dạ con làm bé bên trong không lớn được. Thời gian đó, tôi được bác sĩ theo dõi chặt chẽ để kiểm tra sự trưởng thành và phát triển của con. Hình ảnh siêu âm lúc thai 8 tháng cho thấy khối u đang chèn lên hai chân của con tôi. Trong tình huống này, cần phải lấy thai ra để đảm bảo an toàn cho bé.
Trở thành mẹ
Bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật sớm 5 tuần so với ngày dự sinh để đưa con tôi ra ngoài. Ngày 30/9/2011, tôi được đưa tới phòng mổ và tại đó, con gái Suhana cất tiếng khóc chào đời. Cháu khỏe mạnh và nặng gần 3,2 kg, trong khi u nặng tới 1 kg. Mặc dù mổ lấy em bé nhưng bác sĩ không bóc khối u ra ngay vì có thể dẫn tới xuất huyết nội (internal haemorrhage). Vậy là khối u vẫn nằm nguyên trong người tôi. Sau sinh, tôi bận rộn với việc chăm con và vượt qua những cơn đau từ vết mổ. Một lần nữa, tôi quên bẵng khối u trong người. Có con bên cạnh, tôi chẳng còn phân biệt được ngày và đêm. Ngoài bị vàng da, con tôi chưa từng gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Cháu lớn lên là một cô bé vui vẻ và đáng yêu. Hôm 24/6/2015, cuối cùng tôi cũng tống khứ được u ra ngoài. Suốt bốn năm, khối u đã lớn hơn rất nhiều nên tôi phải dùng phương pháp phẫu thuật bằng tia laser (laser surgery) để loại bỏ "vị khách không mời" ra khỏi cơ thể. Cuối cùng, điều tồi tệ nhất đã qua.
Giờ thì, suốt quãng đời còn lại của mình, tôi sẽ luôn có con gái bên cạnh. Mỗi lần bế Suhana trên tay, tôi thầm cảm ơn những ngôi sao may mắn và cả khối u đã không làm hại con bé.
Hà Phương
Theo The Health Site