Khi Kyle Jauregui và gia đình đến tiệm bánh ở Arizona để lấy bánh sinh nhật cho em gái, bé Madison, họ bất ngờ vì chiếc bánh đã được trả tiền. Kèm theo đó là tấm thiệp với lời nhắn: "Tôi thường làm điều này mỗi năm, vào dịp sinh nhật con gái mình, vì tôi không thể mua cho cô bé một chiếc bánh sinh nhật. Hãy vui vẻ tận hưởng ngày của bạn".

Bé Madison bên chiếc bánh sinh nhật.
Món quà bất ngờ này đến từ Ashley Santi, 33 tuổi, sống tại Scottsdale, Arizona. Santi mất con gái McKenna năm 2008, khi cô bé mới 9 tháng tuổi. Kể từ đó, vào đúng ngày sinh nhật McKenna, 27/12, người mẹ Mỹ đến tiệm bánh bất kỳ, trả tiền cho chiếc bánh sinh nhật dành tặng một bé gái lạ mặt. Năm nay, người nhận được chiếc bánh sinh nhật là bé gái 11 tuổi, Madison.
Kyle, 23 tuổi, đã đăng tải hình ảnh em gái mình bên chiếc bánh sinh nhật của Santi kèm lời nhắn:
"Hôm nay là sinh nhật em gái tôi, chúng tôi đi lấy bánh sinh nhật nhưng ai đó đã trả tiền nó. Chúng tôi thực sự xúc động. Tôi chỉ muốn gửi tới mẹ của McKenna lời cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật McKenna. Trên thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp".

Lời nhắn Santi để lại.
Nhờ mạng xã hội, Kyle đã liên lạc được với Santi vào đúng đêm cuối cùng của năm 2017. Anh nói với người mẹ tốt bụng rằng: "Madison thực sự hạnh phúc khi nhận được món quà này. Cô bé cảm thấy dường như có một thiên thần đã ghé thăm trong ngày sinh nhật".
Ashley Santi bắt đầu công việc ý nghĩa này vào năm 2010. Đến nay, có khoảng 7 chiếc bánh sinh nhật đã được tặng đi vào đúng ngày sinh nhật McKenna. Trả lời phỏng vấn của ABCNews, Santi nói: "Hành động này giúp tôi vơi đi nỗi đau sau sự ra đi của con gái vì chấn thương sọ não. McKenna đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của tôi, nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng".

Santi và con gái McKenna.
Lam Trà