Tiếp thị sản phẩm nước giải khát trên đường phố Sài Gòn . |
5h30, rất đông “người mẫu” tập trung ở kho hàng của một công ty quảng cáo, điểm danh, nhận điểm “chạy”, hàng mẫu, tờ rơi, thay đồng phục... khẩn trương trong 30 phút. Chạy!
Mỗi nhóm 4-6 người tỏa đi, trước 6h30 phải có mặt tại các cổng trường THPT để kịp đón học sinh vào lớp: giới thiệu sản phẩm sữa rửa mặt trị mụn cho... nam sinh. Gần 8h, cả nhóm tổng kết, báo cáo cho nhóm trưởng, về nhà trọ học bài canh đến giờ học sinh tan học.
17h, trước đại sảnh tòa nhà Sài Gòn Square ngay trung tâm thành phố, một tốp hơn chục thanh niên nam nữ đồng phục vui mắt ra sức khoe những bước nhảy rap trước đám người hiếu kỳ vây quanh, loa phóng thanh được mở hết công suất, nhạc hip hop sôi động... Dung, SV năm 2 Trường Nghiệp vụ du lịch, vừa làm vừa nói vội: “Làm ở mấy trường học còn đỡ, chứ chương trình “chạy” ở ngã tư thường bị mắng, kêu tránh ra!”.
Công việc không thảnh thơi chút nào, một ca 5-6 tiếng/ngày, phải đảm bảo phát 1.000-1.500 tờ bướm + sản phẩm quảng cáo. Tại các ngã tư, khi đèn đỏ phải phát tốc độ, đèn xanh tranh thủ vô lấy thêm sản phẩm quay ra đã tới đèn đỏ... Hoạt động 4 tiếng liên tục dưới nắng trưa nóng bức, nhiều bạn mới làm không quen, xong một chương trình là lăn ra... bệnh luôn.
Tuy nhiên công việc “người mẫu đường phố” này đang được một số SV rất ưa chuộng.Với thù lao tương đối cao 60.000-80.000 đồng/ca/ngày, mỗi chương trình 7-14 ngày, “người mẫu” có thể chọn ca sáng hoặc tối, không ảnh hưởng lớn đến việc học...
Có bạn còn “hợp tác” cùng lúc nhiều công ty quảng cáo để tranh thủ làm nhiều ca, như mùa giải bóng đá mới đây, nhiều bạn cùng lúc “chạy” 2-3 chương trình cho 2-3 sản phẩm khác nhau, “đua” thời gian không kém các ca sĩ chạy show.
Nam, quê miền Trung (SV năm 2 khoa quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế), mạnh mẽ trong trang phục cao bồi, gương mặt khá điển trai, đang quảng cáo cho một hãng điện thoại, cho Tuổi Trẻ biết: “Mỗi ngày tôi phải trả lời cả mấy trăm lượt người với một câu hỏi về chương trình khuyến mãi, riết rồi nói như cái máy cài đặt sẵn vậy, nhưng cũng vui, thu nhập cao, cơ hội tiếp xúc nhiều”. Anh còn khoe: “Đang làm ở đây đã có người mời vào chương trình mới đó...”. Nhưng không phải bạn nào cũng có thể được mời.
Mùa mưa, các nhà làm quảng cáo thường chọn siêu thị, sảnh cao ốc để giới thiệu sản phẩm, việc tuyển chọn “người mẫu” do vậy càng khắt khe hơn, nữ phải cao trên 1,6m, nam trên 1,7m; rồi tùy công việc còn phải thêm Anh văn giao tiếp, tóc dài, da đẹp... Dĩ nhiên “cát- xê” cũng tăng theo lĩnh vực: thực phẩm, mỹ phẩm, dầu gội, xe máy (cần thêm vóc dáng thể thao), điện thoại (dáng vẻ sành điệu), máy tính xách tay (gương mặt thông minh)...
Nói về nghề, Thanh (SV năm 3 khoa triết ĐH KHXH & NV) thổ lộ: “Làm tạm thì được. Mẹ cứ cằn nhằn hoài, nói làm nghề gì mà người mẫu không ra người mẫu, nhân viên cũng không phải”.
Dù thế nào thì sự phát triển của công nghệ quảng cáo đã tạo thu nhập và cơ hội cho nhiều bạn trẻ. Và chúng ta có quyền chờ đợi những đội hình “người mẫu road show” thật sự chuyên nghiệp hơn.