- Con trai đầu, bé William mới được 2 tuổi rưỡi, chị đã sinh bé thứ hai, liệu có hơi “dày” quá?
- Ông xã Nga đang muốn sinh con nữa kìa. Anh ấy nói gia đình phải nhiều con mới vui, muốn đông con, còn Nga đang sợ muốn chết đây. Chưa biết khi nào mới dám sinh nữa.
![]() |
Ngọc Nga cùng chồng và con trai lớn Edward John Burden. |
- Cậu cả William phản ứng ra sao khi mẹ sinh em bé?
- Thích lắm, cậu hay đến bên đòi bế em, thích cho em bú sữa. Không biết sau này thế nào nhưng mà bây giờ cậu rất thương em, quý em, cứ đi ra lại hôn em một cái, đi vào lại hôn em một cái. Có đồ chơi gì thích nhất cũng muốn nhường cho em. Mỗi khi biết mẹ cho em bé uống sữa là ngồi bên cạnh bảo con phụ mẹ. Mỗi khi thấy em bé khóc là cuống lên gọi mẹ để dỗ em. Tuy nhiên, từ khi có em bé cậu cũng hay ghen lắm.
- William nhỏ vậy mà biết ghen sao?
- Có chứ, từ lúc có em, cậu tỏ ra nhõng nhẽo hơn vì sợ mất phần, dù rằng cậu rất cưng em. Em được mẹ ôm thì hắn nhất định cũng phải được mẹ ôm mới chịu.
- Nhà có em bé bao giờ cũng bị tình trạng như vậy, con lớn ghen với con nhỏ, chị có biện pháp gì để “dung hoà”?
- Tôi thường khuyên, nói chuyện với cậu là con lớn rồi, con không được thế. Cậu cũng nghe lời. Chủ yếu tôi chọn cách nói chuyện với bé, mỗi ngày nói một chút, cho bé nghe từ từ để hắn hiểu dần. Tôi còn cho bé được tham gia vào việc chăm sóc em bé, để cho William có cảm giác được gánh vác một phần công việc, cho cậu thấy mình là quan trọng.
Hơi một chút là cậu đòi bế em bé, đòi hôn, nên tôi phải bám rất sát vì sợ William còn nhỏ quá, lỡ làm đau em bé. Cho bé được gánh vác việc chung sẽ làm hắn có trách nhiệm, chứ nếu có em bé mà gạt con lớn qua một bên sẽ làm cậu có cảm giác bị bỏ rơi, tội lắm.
- Chồng chị là người nước ngoài, cách chăm sóc, nuôi dạy con của anh ấy có khác gì với người Việt mình?
- Nói chung là nhóc William ăn đòn mỗi ngày đấy. Ông xã nhà tôi có quan điểm, nuôi con mà không dạy dỗ sớm thì sớm sinh hư thôi. Cho nên vợ chồng tôi không cưng chiều con. Trẻ con rất sợ cô giáo, thấy cái hư mà nói không được thì đến nói với cô giáo của bé để nhắc nhở bé. Chúng tôi gửi William ở trường quốc tế, cô giáo người Hà Lan, họ luôn quan niệm không đánh con nít nhưng nhiều khi ông xã tôi tới tận trường bảo với các cô giáo là không nuông chiều cậu nếu không cậu hư.
![]() |
Ngọc Nga và bé Edward John Burde. |
Ông xã tôi còn mua cho tôi 3 cái roi mây để ở 3 góc nhà. Ông nội của bé cũng cùng quan điểm vậy, luôn bảo tôi, lần đầu tiên thì đánh phải cho thật đau, cậu mới sợ. Quả thế thật, lần sau chỉ cần giơ roi lên là cậu sợ, răm rắp à. Các cu cậu, khi được 2-3 tuổi là giai đoạn tuổi muốn làm vương làm tướng, cái gì cũng muốn theo ý mình, bảo mặc áo này không chịu, đòi mặc áo khác, rất mệt, nếu cưng chiều một chút sẽ hư ngay.
- Khi sinh cậu cả William, chị rất tự hào kể về việc quan tâm, chăm sóc vợ con của ông xã, bây giờ đến đứa thứ hai thì sao?
- Ông xã hay về khuya, nhưng quý con lắm, khi về vẫn vào bế con, chăm con, cho con bú sữa, dỗ con đi ngủ. Sáng sớm thì dậy sớm cho con đi phơi nắng, ăn sữa.
- Mới sinh như vậy, ông xã hay về muộn, vậy ai là người giúp chị ai giúp sức chăm hai em bé?
- Ông xã của tôi là người nước ngoài, cách sống của họ cũng khác, khi sinh là chỉ có vợ chồng tự chăm sóc thôi chứ không có sự giúp đỡ của nội, ngoại như người Việt mình, nên nhiều khi cũng mệt lắm. Gia đình tôi ở cách xa 20km, nhưng nhà ngoại cũng chỉ thỉnh thoảng lên thăm mà thôi. Nhà ngoại cũng biết ông xã có cách sống khác nên không kêu tôi về ngoại ở. Cũng may là tôi có hai cô giúp việc ở cùng. Tôi là người may mắn vì hai cô giúp việc ở cùng từ khi mới sinh cậu cả William, họ chăm sóc em bé cũng tốt. Chứ nếu không, chỉ có tôi thì cũng chết.
- Sinh con như thế này, vậy chị tính bao giờ trở lại công việc đây?
- Hai vợ chồng tôi đang bàn tới bàn lui mà vẫn chưa tìm ra cách nào để sắp xếp thời gian công việc để cho tôi chuẩn bị đi làm. Tôi đang tính sinh xong 2 tháng sẽ đi làm trở lại vì tính tôi không quen rảnh rỗi, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào cả, vì vừa phải chăm con nhỏ, lại đưa con lớn đi học. Còn bên nghệ thuật thì tôi vẫn chưa có kế hoạch gì. Hiện tại đi làm, tôi trở lại công việc văn phòng ở tại công ty của ông xã trước đã.
- Bà mẹ nào sinh con xong cũng muốn sớm lấy lại vóc dáng, lần sinh trước chị từng từ 80kg mà xuống 50kg rất nhanh, lần này chị đã tính đến chuyện lấy lại vóc dáng chưa?
- Tôi cũng sợ mất dáng lắm nhưng mà cứ tính sinh cho đầy đủ, vuông tròn, lo cho con trước đã rồi chuyện của mẹ tính sau. Hồi sinh William, em bé mới được 7 tháng là tôi đã lấy lại vóc dáng bình thường rồi.
- Nhiều diễn viên, người mẫu sinh con xong thì không cho con bú để nhanh chóng lấy lại vóc dáng, còn chị thì sao, có bí quyết gì lấy lại dáng nhanh không?
- Tôi hơi buồn vì không có sữa nên em bé toàn ăn sữa ngoài thôi. Từ lần sinh William đã vậy rồi, dù cố gắng mọi cách, ít nhất thì cũng mong con mình bú mẹ được một vài tháng, sức đề kháng sẽ tốt hơn. Kinh nghiệm xuống cân của tôi chẳng có gì ngoài việc phải chăm con vất vả, rồi cũng ăn kiêng một chút để xuống cân thôi.
(Theo Sức Khỏe Tiêu Dùng)