![]() |
Diễn viên Vương Phi. |
Theo Người Đẹp, Vương Phi, sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, bố là kỹ sư, mẹ là ca sĩ và thường xuyên phải rong ruổi trên các nẻo đường lưu diễn. Đó là lý do gia đình cô hiếm khi được ở bên nhau. Danh hiệu một thời "Nữ hoàng băng giá" các fan dành tặng cô cũng bắt nguồn từ sự thiếu vắng tình cảm này. Mối tình đầu của Vương Phi rất êm ả. Đó là một người bạn trai cùng lớp. Giờ đây, cô cũng không nhớ rõ nó diễn ra như thế nào. Hai người học cùng nhau, mỗi lần Vương Phi thấy người đó nhìn mình, tim cô lại đập rộn lên và lòng tràn ngập cảm xúc mơ hồ, khó tả. Họ không dám công khai chuyện hẹn hò nhưng 4 tháng sống trong tình yêu trọn vẹn đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất đời học sinh của Vương Phi. Sau khi tốt nghiệp trung học, hai người chia tay.
Một ngày trước khi đăng ký nhập học tại Đại học Bắc Kinh, bố Vương Phi gọi điện cho cô sang Hong Kong. 18 tuổi, bỡ ngỡ trước một thành phố hoa lệ, Vương Phi thu hết can đảm để đăng ký tên vào lớp người mẫu. Nhận thấy con gái mình không thích hợp với sàn diễn, bố Vương phi thu xếp cho cô đi học hát. Đó cũng là lúc Vương Phi bộc lộ khả năng tiềm ẩn. Giọng hát của cô có sức quyến rũ đặc biệt. Không những vậy, trong các buổi biểu diễn nhạc kịch ở trường, cô diễn thật tự nhiên và sống động, như một diễn viên chuyên nghiệp.
Quá trình đến với âm nhạc của cô đòi hỏi phải cố gắng gấp nhiều lần người bình thường. Và Vương Phi đã chứng tỏ bản lĩnh. Cô hầu như không quan tâm đến giới truyền thông. Trong khi ngôi sao nào muốn tồn tại đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của báo chí. Cô viết nhạc, biểu diễn, ra album - thành công nối tiếp thành công. Impatience và Fay Wong là những album khá đặc biệt và tương đối kén chọn người nghe nhưng chúng cũng bán chạy chẳng thua gì sản phẩm của các đàn anh, đàn chị khác. Năm 1994, Vương Phi bắt đầu sự nghiệp diễn viên trong phim Trùng Khánh sâm lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Bên cạnh Lương Triều Vỹ, Lâm Thanh Hà, cô đã chứng tỏ mình qua giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Thuỵ Điển. Năm 2002, Thiên hạ vô song được coi là phim chiếu Tết ăn khách nhất. Trong phim, Vương Phi diễn xuất gần như ngang ngửa với ảnh đế Lương Triều Vỹ và vượt xa ngôi sao Triệu Vi. Hồi tháng 5 vừa qua, 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ gây được tiếng vang lớn ở Liên hoan phim Cannes và Vương Phi có thể tự hào khi cô được xếp chung chiếu với các ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc, Nhật Bản như: Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc, Lưu Gia Linh, Củng Lợi, Chương Tử Di. Bộ phim sắp tới, cô sẽ có mặt bên cạnh thiên vương Lê Minh.
Thành công trong sự nghiệp nhưng cô là người không mấy may mắn trong cuộc sống riêng. Sau cuộc hôn nhân vội vã với Đậu Duy, ca sĩ nhạc rock Trung Quốc, cô lại rơi vào cuộc tình đầy sóng gió với chàng thanh niên Tạ Đình Phong kém mình tới hơn 10 tuổi. Dù đã có thời gian hết sức mặn nồng, từng thề thốt yêu nhau "thiên trường địa cửu", khoảng cách quá lớn về mặt tuổi tác cũng như sức ép từ phía gia đình và fan của Tạ Đình Phong khiến hai người không thể tiếp tục. Một nguyên nhân khác gây cho cô nỗi đau khổ là sự xuất hiện "đúng lúc" của nàng ngọc nữ Trương Bá Chi. Giờ đây, cô dồn toàn bộ tình yêu cho đứa con gái 7 tuổi Đậu Thanh Đồng. "Từ lâu, tôi biết mình là người không kiên nhẫn, nhưng thói xấu này đã biến mất, kể từ khi con gái tôi ra đời". 35 tuổi, tương lai của Vương Phi vẫn rộng mở trước mắt, nhưng quan trọng hơn, có lẽ đến lúc cô muốn tìm cho mình một chỗ nương tựa vững chắc cho cuộc đời mình.