Hôm 20/5, anh An, sống ở tỉnh Sơn Tây, chạy vội ra hiện trường do nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc hoảng loạn lúc đang ngồi trong nhà. Chứng kiến bé gái 5 tuổi hàng xóm trong tư thế treo người lơ lửng ở lưới cửa sổ căn hộ nhà mình, An lập tức hành động không chút do dự.
An, một nhân viên cứu hỏa, bắt đầu leo từng tầng một bằng cách bám lấy các thanh chắn an ninh được gắn ở mặt trước tòa chung cư để trèo lên tầng 6, nơi bé gái gặp nạn.
"Cô bé rất sợ hãi và cứ khóc mãi. Tôi động viên bé không sợ, giải thích rằng mình đang trèo lên để cứu cháu", An kể lại với People's Daily.
An sau đó một tay bám chặt lưới cửa sổ, tay còn lại ôm bé gái, giữ bé trong 10 phút và cố đẩy em lên, tới khi mẹ bé xuất hiện, kéo con vào trong.
"Thay mặt gia đình, tôi rất cảm kích và biết ơn việc làm tốt đẹp của anh", mẹ bé gái sau đó nói với An.
Hành động dũng cảm của anh An nhận được nhiều lời khen của người dùng mạng xã hội Trung Quốc. "Xin được ngả mũ bái phục. Anh ấy thật dũng cảm", một thành viên Weibo bình luận. "Năng lượng tích cực từ việc làm này sẽ khiến thế giới chúng ta trở nên tốt đẹp hơn", một người khác nói.
Tuy nhiên, cũng có người nhận định hành động của anh An quá nguy hiểm và liều lĩnh.
"Việc làm tốt đẹp của anh ấy thực sự đáng trân trọng, nhưng không nên khuyến khích. Sẽ là một bi kịch nếu như cả hai xảy ra tai nạn trong nỗ lực giải cứu ngoài kế hoạch này", một người nhận định.
"Sẽ quá nguy hiểm nếu chúng ta khuyến khích sự dũng cảm này. Anh ấy sẽ thật vô trách nhiệm với bản thân và gia đình, nếu chẳng may bị ngã xuống dưới. Đáng lẽ anh ấy nên chạy thẳng tới nhà bé gái, gỡ cửa cho tới khi được vào trong rồi cứu cô bé", một người khác ý kiến.
Hướng Dương (Theo SCMP)