Chủ nhật, 13/6/2021, 12:16 (GMT+7)

Người hùng ngăn Eriksen nuốt lưỡi trên sân

Thấy Eriksen đổ gục, đội trưởng tuyển Đan Mạch Simon Kjaer đã lao tới, quỳ xuống giữ miệng nhằm ngăn đồng đội nuốt lưỡi.

Phút 43 trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan, tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục trên sân dù không chịu bất cứ va chạm nào. Nhận ra tình huống nguy cấp đó, đội trưởng Simon Kjaer (số 4) đã lao về phía đồng đội nhằm thực hiện những bước sơ cứu khẩn cấp. Ảnh: The Standard

Hậu vệ của Đan Mạch đặt tay vào miệng, ngăn Eriksen nuốt lưỡi trong khi chờ đội ngũ y tế vào sân. Nuốt lưỡi là hiện tượng tụ khối cơ lưỡi hoặc tụt lưỡi thường xảy ra ở những người bất tỉnh và có thể gây tắc đường thở. Ảnh: Reuters

Hành động kịp thời của Simon Kjaer giúp đội ngũ y tế có thêm thời gian tiếp cận tình huống và thực hiện các biện pháp cấp cứu tích cực, hồi sức tim phổi. Khoảng hơn 10 phút trên sân, trước sự lo lắng của các cầu thủ, ban huấn luyện và cổ động viên hai đội, đội ngũ y tế đã liên tục ép ngực, tạo hô hấp cho tiền vệ của đội tuyển Đan Mạch. Lúc này, Eriksen đã ngừng tim, buộc các bác sĩ phải hô hấp nhân tạo và sử dụng máy khử rung tim. Ảnh: Reuters

Sau khi cấp cứu kịp thời cho đồng đội, Simon Kjaer nhìn thấy Sabrina Kvist, vợ của Eriksen, lao xuống từ khán đài. Anh cùng thủ môn Kasper Schmeichel lập tức ngăn Sabrina tới gần hơn và ôm động viên, trấn an tinh thần cô. Vợ của tiền vệ Đan Mạch khóc òa vì hoảng loạn và lo lắng cho chồng. Ảnh: Reuters

Đội trưởng Đan Mạch cùng đồng đội đã tạo thành một hàng rào quanh khu vực nhân viên y tế thực hiện cấp cứu cho Eriksen thể hiện sự đồng hành cũng như ngăn những hình ảnh không mong muốn lọt ra ngoài. Kjaer là một trong những người bạn thân của Eriksen bên ngoài sân bóng. Ảnh: givemesport

Cổ động viên Phần Lan cũng tỏ ra vô cùng lo lắng và cầu nguyện cho Eriksen. Ảnh: Johnathan

Tiền vệ của Đan Mạch được đưa đến bệnh viện sau hơn 10 phút hồi sức tích cực trên sân. UEFA sau đó thông báo rằng Eriksen đã ổn định tại bệnh viện, đồng thời cho phép tiếp tục trận đấu sau gần 2 tiếng tạm dừng. Ảnh: Reuters

Trận đấu bước sang phút thứ 60, Pohjanpalo (số 20) ghi bàn cho Phần Lan nhưng đã không ăn mừng bàn thắng như thường lệ để thể hiện sự tôn trọng đối với Eriksen. Trận đấu khép lại với chiến thắng cho Phần Lan, nhưng điều nhiều người quan tâm nhất chính là sự an toàn của tiền vệ Đan Mạch. Ảnh: fotmob

Thiên Di

Đánh giá phiên bản mới