Video được quay lại tối 29/12 cho thấy Ovan Orfei, 31 tuổi, bị một trong những con hổ rình mò và bất ngờ vồ lấy khi anh đang ra hiệu lệnh cho con khác biểu diễn tại rạp xiếc gia đình Marina Orfei ở Surbo, tỉnh Lecce.
Theo Mail, con hổ đã ngoạm chân Orfei, kéo anh ngã xuống sàn trước khi đi vòng quanh người và nhảy lên lưng anh. Con vật sau đó còn cắn cổ người huấn luyện.
Ivan được đưa tới bệnh viện Vito Fazzi với những vết thương sâu ở cổ, chân và cánh tay nhưng may mắn không đe dọa đến tính mạng và sau đó được xuất viện về nhà.
Trong khi đó, con hổ bị nhốt riêng sau buổi biểu diễn và phải trải qua các bài kiểm tra thú y.
Trong thông báo được đăng lên Facebook hôm 30/12, ban quản lý rạp xiếc nói: "Rạp chúng tôi là một thế giới được tạo nên bởi tình yêu lớn dành cho động vật, và bản thân Ivan cũng đã thể hiện tình yêu đó cho công chúng thấy trong các buổi diễn. Hổ là loài vật tuyệt vời và việc thuần hóa, tạo dựng mối quan hệ tin cậy của chúng với con người là nghệ thuật đã diễn ra hàng trăm năm, không chỉ trong thế giới xiếc. Tuy nhiên, tai nạn có thể xảy ra và lòng dũng cảm của những người như anh ấy, những người thực hiện công việc này, thật đáng khen ngợi".
Trong thông báo, ban quản lý nói thêm Ivan, một người huấn luyện chuyên nghiệp và có tài, đã bị hổ tấn công nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tình trạng của anh hiện không đáng lo ngại.
Tổ chức Bảo vệ Động vật Quốc tế (OIPA) cho biết vụ tấn công là bằng chứng cho thấy cần thực thi luật quốc gia cấm các tiết mục xiếc liên quan đến động vật hoang dã.
Trong nhiều năm, OIPA, một tổ chức phi chính phủ liên kết với các cơ quan của Liên Hợp Quốc, đã yêu cầu nhiều chính phủ khác nhau sửa đổi luật về sử dụng động vật cho mục đích giải trí.
Massimo Comparotto, chủ tịch của OIPA, cho biết trong một tuyên bố: "Đằng sau các tiết mục trong buổi biểu diễn xiếc là những tháng ngày thiếu thốn, ngược đãi và đau khổ. Không có gì lạ khi những tình tiết như thế này xảy ra. Động vật biểu diễn ở rạp xiếc phải sống trong điều kiện nuôi nhốt sau song sắt, với không gian hạn chế và thường xuyên bị căng thẳng. Chúng phải chịu cuộc sống trái ngược với bản chất của chúng và đôi khi chúng trở nên nổi loạn".
Hướng Dương (Theo Mail)