
Từ 12h, nhiều CĐV di chuyển đến sân bay Nội Bài, Hà Nội tạo nên không khí náo nhiệt đón đội tuyển Việt Nam trở về. Các fan mặc đồng phục áo đỏ, mang theo cờ, trống để đón đội.

Không khí náo nhiệt được tạo ra từ một nhóm CĐV ở cửa ra sân bay Nội Bài. Người hâm mộ đến sớm và chờ khoảng hơn hai tiếng đồng hồ

Trống, chiêng là dụng cụ tạo âm thanh sôi động chào đón các người hùng ở Asian Cup 2019. Tại giải đấu ở UAE, Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử lọt vào tứ kết, trình diễn lối chơi đẹp mắt, phòng thủ kín kẽ, tấn công đẹp mắt.

Các bó hoa, đồ ăn, quà được CĐV chuẩn bị sẵn đem lên sân bay. Nhóm fan tập trung ở cửa C5 chờ thầy trò HLV Park Hang-seo.


Lúc 14h20, máy bay của tuyển Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Các thành viên được chào đón nồng nhiệt. Lễ vinh danh trang trọng và ngắn gọn được tổ chức tại sân bay. Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện có mặt tôn vinh thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau khi xuống sân bay, các tuyển thủ di chuyển về trung tâm Hà Nội, được nghỉ ngơi về thăm gia đình và người thân. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo đến thẳng sân Hàng Đẫy để theo dõi trận giao hữu giữa U22 Việt Nam với CLB Ulsan Huyndai lúc 17h.

Thủ môn Đặng Văn Lâm cười tươi vẫn chào fan. Ở phía ngoài sân bay, chú của Văn Lâm cũng chờ đón đứa cháu.

Sau khi rời sảnh sân bay, cả đội lên xe bus di chuyển ngay, không dành thời gian giao lưu với CĐV. Người thân của các tuyển thủ cũng thất vọng vì không được gặp con, cháu dù chờ đợi nhiều tiếng đồng đồ.

Công Phượng, Văn Toàn và các đồng đội vẫy chào fan qua cửa kính.
Phạm Đương - Giang Huy