Vài ngày trước, Nữ hoàng đã buộc phải tước bỏ mọi vai trò trong quân đội của con trai bà, Hoàng tử Andrew. Hoàng tử 61 tuổi đang bị Virginia Guiffre kiện ra toà án dân sự New York với cáo buộc tấn công tình dục. Công tước xứ York bị cho là đã ngủ với Virginia ba lần khi cô mới 16 tuổi. Tuy nhiên, sóng gió với ông vẫn chưa chấm dứt sau khi cựu giúp việc Charlotte Briggs mới tiết lộ ba điều gây ảnh hưởng tới hình tượng của hoàng tử.
1. Bộ sưu tập gấu bông
Charlotte Briggs cho biết mỗi ngày bà thường mất nửa giờ để sắp xếp 72 con gấu bông theo đúng thứ tự trước khi Andrew đi ngủ. Bà nói với The Sun rằng các nhân viên đều được đưa cho một sơ đồ về cách sắp đặt gấu bông trong phòng của Công tước xứ York, bao gồm cả hướng dẫn về vị trí của năm con thú nhồi bông Andrew yêu thích.
Ngoài ra, Charlotte Briggs cũng cho biết hai con gấu bông được Công tước xứ York thích nhất phải được đặt trên ngai vàng bằng gỗ gụ ở cạnh giường.
2. Cười phá lên khi chó cưng cắn người giúp việc
Charlotte Briggs khẳng định Andrew đã cười khi biết Bendicks, chú chó giống Norfolk của ông, cắn Briggs trong lúc cô dọn dẹp. Không những vậy, con trai thứ của Nữ hoàng không hề xin lỗi nào về sự việc đã khiến Briggs phải đến bác sĩ để tiêm phòng.
Theo trí nhớ của Briggs, Bendicks bắt đầu gầm gừ khi cô sử dụng máy hút bụi. Vết cắn khiến quần tất của cô bị rách và chân thì chảy máu. Người giúp việc nói: "Họ chỉ cười, không ai nói xin lỗi hay rất tiếc cả".
3. Bắt giúp việc phải đóng thật kín rèm cửa
Charlotte Briggs cho biết Công tước xứ York luôn bắt cô lên lầu để đóng rèm cửa cho ông. Nữ giúp việc nhận thấy vị hoàng tử dù đã lớn tuổi vẫn luôn cư xử như một "thằng nhóc hư hỏng". Ông được cho là luôn la hét, quát mắng mỗi khi sai khiến giúp việc. Briggs nói với The Sun: "Tuy đã trưởng thành, ông ấy vẫn không tự làm nổi điều gì cho bản thân. Khi tôi để hở rèm chỉ một chút, ông ta sẽ bảo: 'Cô không thể làm gì nên hồn'".
Khi ấy, Briggs 21 tuổi. Cô cho biết không thể phản kháng và thường chỉ biết khóc dù rất bực.
Tùng Anh (Theo People)