Vợ chồng tôi đã có một con trai mới sinh, đang sống chung với em chồng. Vì cả nhà đều bận rộn nên em chồng tôi thuê một người giúp việc do bạn giới thiệu. Tuy nhiên, sau bốn tháng, tôi không thể chịu nổi bà giúp việc này vì bà nấu ăn rất chán, hầu như món nào cũng mặn và không sửa đổi khi được tôi góp ý. Thêm vào đó, bà ta còn có khoản nợ lớn, liên tục xin ứng trước tiền lương. Tôi rất lo sợ vì tiền mà bà ta bất chấp tất cả, có ngày bắt cóc con tôi để trả nợ hoặc ăn cắp đồ trong nhà đem đi bán... Vì thế, tôi nói với chồng, em chồng để thay người giúp việc, tuy nhiên họ không đồng ý dù tôi đã thuyết phục nhiều lần. Hiện tại, tôi rất lo lắng, bất an khi bà ta vẫn làm việc trong nhà mình. Tôi nên làm gì đây?
Minh Thùy
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.