"Muốn xem bọn mình mua sắm ra sao à? Mình định ngày mai đi tậu đồ Tết đấy, vì từ giờ đến cuối năm âm lịch có lẽ bận tít mù khơi, sợ không còn ngày nào rảnh rang dành cho công cuộc làm đẹp nữa. Rảnh thì đi cùng cho vui nhé, chắc lê la từ sáng tới chiều luôn". Anh chồng giám đốc 27 tuổi, cô vợ phụ trách nhân sự cũng 27 tuổi của một công ty Thương mại Tin học được một người bạn giới thiệu là "một đôi uyên ương sành điệu", cười hết cỡ khi nghe hỏi thăm về chuyện xài tiền.
"Bọn mình có một túi tiền chung, dành chỉ cho những chuyện đại sự hay việc chung của cả hai người và hai túi tiền riêng, mỗi tháng được rót vào 3 triệu đồng, cho chi xài lặt vặt, đứa nào hết trước thì mượn của đứa kia, đến tháng lĩnh tiền thì trả lại. Chuyến đi shopping của họ bắt đầu từ lúc 7h sáng tại một quán ăn sân vườn xinh xăn. Ăn sáng, cà phê và đọc báo, đến hơn 9h thì bắt đầu lên đường.
Điểm đến đầu tiên của họ là cửa hàng điện thoại di động trên đường Hai Bà Trưng. Cô vợ săm soi chiếc điện thoại giá gần 7 triệu đồng, nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định không mua: “Điện thoại cũ xài vẫn còn xinh chán, 7 triệu mua được bao nhiêu là thứ khác”. Anh chồng ngạc nhiên trước quyết định “khác mọi ngày” của vợ vì: “Cô ấy có hẳn một bộ sưu tập điện thoại rồi. Đây là lần đầu tiên cô ấy “chiến thắng được cám dỗ”.
Đến siêu thị Diamond Plaza, nàng mua liền tù tì 3 đôi giày, 5 chiếc quần jean, 5 cái áo và một số đồ trang trí trong nhà, tổng cộng gần 7 triệu đồng.
Thêm một vòng qua Zen Plaza, Maximart, các “con đường thời trang” như Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, gần 5h chiều, với một xe hơi chất đầy đồ đạc, ngoài ra còn một số đồ gia dụng khác như rèm cửa, ga đệm, kệ đựng giày… được giao tận nhà, gần 20 triệu đồng của họ đã “mọc cánh bay đi”. Đến 6h tối, thì cô vợ lại tiếp tục đến một beauty salon hạng sang trên đường Lý Tự Trọng để chăm sóc da, anh chồng lái xe đi hớt tóc.
“Có khi đến vài tháng trời bọn mình mới có dịp rảnh rang hưởng thụ cuộc sống theo kiểu ấy. Số tiền bọn mình vừa chi ra có thể gọi là nhiều nếu chỉ tính mức tiêu xài trong một ngày, nhưng không hề quá tay nếu bạn biết rằng bọn mình đã làm việc như thế nào. Bố mẹ mình rất khá giả, mình được thừa hưởng những điều kiện sống khá tốt, nhưng đừng vội kết luận bọn mình xài tiền theo kiểu cậu ấm cô chiêu. Bọn mình đã cố gắng rất nhiều, đã học tập, làm việc thực sự cật lực để có thể tự cho mình một mức sống tương đối cao như thế”.
Khánh Ân, cô vợ sành điệu tiếp lời chồng: “Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, bạn có quyền được hưởng một mức sống tương đương. Còn khi không thể tự tạo cho mình một cuộc sống tươm tất, thì hãy xem lại khả năng của bạn chứ đừng lên án người khác chỉ vì họ biết làm ra tiền để xài. Dạo này mình chi dùng có chặt tay hơn một chút, vì đã có ý định sinh con. Nghĩa là bọn mình tiêu tiền trong tầm tay và trong sự kiểm soát chủ động chứ không hề rởm đời hay lãng phí".
Qua tìm hiểu của Doanh Nhân Sài Gòn, nhiều bạn trẻ có “thu nhập cao” hiện nay dùng hầu hết số tiền kiếm được để trang bị cho mình một cuộc sống tương đối đầy đủ và đầu tư tiếp tục cho việc học hành, số “ngân sách” để dành chỉ chiếm 20-30% tổng thu nhập.
“Mức lương hàng tháng của tôi là 650 USD, tôi chỉ giữ tối đa 2 triệu đồng làm quỹ dự phòng, còn lại đủ cho tôi chi dùng, mua sắm, học hành và đi du lịch. Tôi đã đến Thượng Hải (Trung Quốc) và Singapore. Những chuyến đi chơi ấy thực sự là những “sàng khôn” giúp ích rất nhiều cho tôi trong công việc và cuộc sống. Lẽ ra, tôi đã đi Pháp du lịch vào dịp năm mới này, nhưng phải ưu tiên ngân sách để kiếm cái bằng MBA nên thôi. Tôi nghĩ rằng tuổi của mình chưa phải là lúc cần tích luỹ, có bao nhiêu chắt bóp , dành dụm bấy nhiêu. Nếu vậy cuộc sống sẽ rất nghèo nàn và buồn tẻ, mình giống như là nô lệ của đồng tiền, suốt ngày chỉ lo làm để kiếm ra nó rồi vất vả giữ gìn bảo vệ nó và tự bó hẹp cơ hội học hành, cơ hội nhìn cuộc sống của mình.
Nếu chỉ lo chăm chăm tích luỹ mà không biết mở ra những cánh cửa rộng hơn cho mình, thì chắc là cũng chỉ dùng lại ở mức ếch ngồi đáy giếng mà thôi”. Đó là quan điểm của Lưu Hoàng Việt, 26 tuổi, phụ trách kinh doanh của một hãng máy tính.