Theo cơ quan chức năng, tối 4/11, tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông của Đội CSGT Tân Sơn Nhất trên tuyến đường Trường Chinh gồm 2 người là Đại úy Đoàn Anh Hòa và Thượng Sỹ Lê Thanh Điền. Đến 20h30, trong lúc đứng chốt tại giao lộ Trường Chinh - Trần Mai Ninh (phường 12, quận Tân Bình, cảnh sát phát hiện anh Nguyễn Hữu Nhàn (26 tuổi, quận Bình Thạnh) đi xe máy về huớng Ngã tư Bảy Hiền và vượt qua đèn đỏ.
Thượng sỹ Điền đã thổi còi và giơ gậy điều tiết giao thông ra hiệu dừng xe. Anh Nhàn không chấp hành còn tiếp tục tăng tốc, lao thẳng về phía cảnh sát. Theo phản xạ, anh Điền đã nhảy sang một bên né tránh nhưng vẫn bị va quẹt và bị ngã xuống đất gây chấn thương nhẹ. Còn Nhàn bị va mặt vào gậy của viên công an.
Anh Nhàn bê bết máu trong đêm 4/11. Ảnh: Kiến Tường. |
Xe anh Nhàn tiếp tục chạy được một đoạn thì dừng lại. Anh này gục đầu xuống mặt đồng hồ và ngã xuống đường. Khi tổ công tác tiến đến lập biên bản hành chính thì phát hiện máu mũi của Nhàn chảy nhiều nên Điền đã cùng một lái xe ôm là anh Nguyễn Hữu Bình đưa người bị thương vào viện.
Anh Bình sau đó cũng đứng ra làm chứng việc anh Nhàn đã không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và hiệu lệnh của cảnh sát.
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã làm xét nghiệm và xác định nồng độ cồn trong máu anh Nhàn là là 78 mg/ 100 ml máu và vượt quá mức cho phép (50 mg).
Thượng tá Trần Thanh Trà (Phó phòng CSGT đường sắt - đường bộ Công an TP HCM) cho biết toàn bộ hồ sơ đã chuyển cho đội CSGT quận Tân Bình thụ lý.
Trái ngược với thông tin phía CSGT, anh Nhàn một lần nữa khẳng định mình không vượt đèn đỏ và cũng không có ý định bỏ chạy. "CSGT bất ngờ xông ra giữa đường khiến tôi không kịp xử lý thì đã lãnh một cú đập của anh này vào mặt. Nhiều người chứng kiến sự việc đã rất bức xúc. Có người sẵn sàng đứng ra làm chứng lời tôi nói là sự thật", Nhàn cho hay.
Theo anh Nhàn thì tối 4/11, rời bữa tiệc ở nhà bạn tại quận Tân Phú, anh về nhà theo hướng Ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình). Dừng đèn đỏ tại giao lộ Trường Chinh - Trần Mai Ninh (phường 12, quận Tân Bình), anh cùng một số xe khác đi tiếp khi đèn xanh. Vừa vượt qua đến đoạn đường rất tối, bất ngờ một CSGT xông ra, giơ gậy ra hiệu dừng xe.
Chưa kịp thắng lại, anh Nhàn đã bị CSGT này vung gậy đập thẳng vào mặt gây choáng váng và ngã xuống đường ngất xỉu.
Kiến Tường